Các thành viên của cộng đồng Hello Bacsi ơiii,
Nhằm tri ân sự ủng hộ và đồng hành của tất cả bạn đọc, Hello Bacsi tổ chức chương trình
... Xem thêmTạo bài đăng của bạn
Mới nhất
Phổ biến
mọi ng ơi! Thật sự mình ko còn thiết tha sống nữa đâu ạ.Sống mà phải mệt mỏi phải nghĩ làm sao ngày mai phải như thế nào năm nay em mới lớp 9 thôi ko phải e còn con nít nên mới nghĩ thế đâu…đáng lẽ ra e ko nên được sinh ra trên đời này , em làm gì cũng sai hết , gđ e ko đc khá giả nên e ko đc đi học thêm nhưg mỗi ngày e vẫn cố học, e chưa từng hỗn với ng lớn cũng chưa bao giờ chê bai ngkh nhưng sao cuộc đời nhẫn tâm với e quá
E khi thấy vết thương nhẹ ( có máu) của người thân thì người choáng, muốn ói và đòi xỉu. Nhưng tâm trạng lúc đó rất lo lắng cho người thân. Khi đó e nghĩ là do e lo quá nên mới bị vậy. Nhưng gần đây e có bị thương nhỏ thôi nhưng chảy khá nhiều máu lúc đó e chỉ thấy hơi đau và k còn suy nghĩ nào khác, thì đột nhiên lại bị choáng, muốn ói và muốn xỉu. Vậy có phải e bị sợ máu k ạ? Nhưng khi xem phim ảnh hay clip ghê liên quan đến máu thì e k sao ạ
hôm trưa T2 16/8 em có bị ngã xe, có đội mũ bảo hiểm và ngã xe mức độ nhẹ. Đầu em có bị đập xuống đất và từ lúc ngã đến tầm 20' sau đó đầu em bị nhức ở phầm đầu phía trước và sau đó hết. Đến sáng hôm sau là T3 17/8 em có đi cắt kính và sau khi cắt kính thì khi em đi xuống cầu thang thì nhìn bậc cầu thang bị xa. Cho đến chiều cùng hôm T3 đó em bắt đầu bị nhức đầu và buồn ngủ, mệt. Và đến hnay là T4 em vẫn bị đau đầu và buồn ngủ cũng như mệt, mặc dù em ngủ khá nhiều rồi. Em muốn hỏi là em có nên đi khám hay chỉ uống thuốc hay do kính thôi ạ
Dạo này e bị ám ảnh bởi bệnh dại khi xem trên mạng, những lúc tay e bị thương và lỡ động vào 1 vật j đó thì e lại nghĩ sợ vật đó bị chó liếm chứa virut dại từ đó e rất khủng hoảng về tinh thần.
Lúc e đi vệ sinh ở trường thì k may ngã khuỵ chân xuống sàn vệ sinh rất bẩn và chân chảy máu e lại nghĩ là có bạn nào dẫm phải ohaan hoặc dãi của chó dại nên e lại càng sợ thêm
Mọi người có cách nào giúp e với ạ
Mình năm nay 21 tuổi đang là sinh viên, hiện tại mình không hiểu mình đang gặp vấn đề về tâm lí gì mong mọi người có thể cho mình lời khuyên. Mình hiện tại khá là bị mất tập chung lâu lâu thì cảm xúc bị quá khích, tích cực được 1 lúc thì lại có những suy nghĩ tiêu cực, luôn cảm thấy mọi người xung quanh không thích mình. Hay nói lắp nhiều khi đang nói lại không biết đang nói gì, đang nói thì quên ngang là mình đang cái gì, nhiều khi cảm thấy mình giống bị lú vậy, có những suy nghĩ không bình thường, nhiều khi không phân biệt được câu nói của người đối diện đúng hay sai,... mọi người cho mình biết là mình bị gì thế ạ, nhiều khi mình bị tâm thần cũng nên huhu
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.