avatar

Tạo bài đăng của bạn

Hỏi bác sĩ miễn phí

Icon heart

Đăng bài chia sẻ

Nhiều đêm chỉ biết khócTrong những tưởng tưởng vềgia đình

Nhiều đêm chỉ biết khóc

Trong những tưởng tưởng về

gia đình hạnh phúc do chính mình tạo ra

Những lần từng nghĩ

Giá như mình chưa từng sinh ra

Có lẽ sẽ chẳng ai khó chịu nữa mình

Vì phải san sẻ cái tình yêu mọi người dành cho chị lại phải cho thêm cả mình

Hiếm khi những câu hỏi han của mọi người

Cũng đủ khiến nước mắt mình không tự chủ tuôn rơi

Mình cũng muốn lắm chứ, muốn được như chị

Nhưng tất cả mọi điều đều dành cho chị hết rồi , sao có thể cho cả mình nữa

Khi mọi người quan tâm chị, chỉ biết lẩn đi chỗ khác

Và làm những việc mọi người cho là chỉ có con điên mới làm

Rạch tay rồi tự mút lấy chính máu của mình một cách ngon lành,

Nói chuyện với gấu bông một mình rồi vừa cười vừa khóc giống hệt một con điên mọi người nói

Hay việc kia chán rồi lại tìm tới thuốc giảm đau, thuốc ngủ một cách quá liều để có thể ngủ và quên đi mọi đau đớn thực tại

Có lúc nghe được những tiếng nói do chính mình

... Xem thêm
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1
em thích làm vậy dù biết nó kì

mọi người ạ hình như em bị gì rồi khởi đầu con đường thích cắt cổ tay làm đau bản thân là em nghe những lời bố mẹ nói làm tổn thương và em tìm đến cắt cổ tay thấy máu chảy ra làm em ổn hơn và bình tĩnh lại như dần em nghiện nó rồi cảm xúc em buồn hay vui điều muốn cắt tìm những cảm giác như cáu vào đùi tán vào bản thân dựt tóc hoặc bịt mũi hết khi tay chân tê dại đi khi đi chợ với mẹ ghé vô mấy sạp thịt nhìn mấy cô cắt thịt bằng dao bén đó em lại có suy nghĩ chắc cắt vào da mình thì máu chảy nhiều lắm người em cứ lân lân khi nghĩ cái đó em biến thái hay bị điên rồi em biết làm vậy là kì dị trẻ con mà em không ngừng được một ngày không làm bản thân bị chảy máu là em chịu không nổi

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1
2
Xem thêm bình luận
Chuyện là như thế này , em có đi học

Chuyện là như thế này , em có đi học đại học nhưng năm 2 em đã bỏ học, em dấu ba mẹ suốt 5 năm em còn đi học , giờ ba mẹ em liên tục hỏi cái bằng . Em thật sự rất trầm cảm, vì em không can đảm để nói sự thật. Ba mẹ em cứ hỏi em cái bằng đâu , em rất áp lực mệt mỏi với cuộc sống này . Có cách nào tự tử nhanh nhất không ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1
1
Lm thế nào để chết nhanh nhất

Tôi bị tẩy chay,cô lập.

Cắt vào cổ tay có chết ko

Uống thuốc gì chết nhanh nhất

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
8
4
Xem thêm bình luận
Có cánh nào chết nhưng không ai quan tâm
  1. Em tên là Ngọc Lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7 Em có cuộc sống như bao người khác nhưng lúc ba em mất thì càn nhiều chuyện sảy ra với em từ lúc lớp 6 em đã bị đánh bị sĩ nhục bị chê bài và bị phản bội bị😔
  2. từ nhà đến trường nhưng đau lòng nhất là người bạn của em là người bạn thân đã phản bội em em cũng không ngờ kết cục như vậy
  3. trong tâm trí em bây giờ không muốn sống em chỉ muốn gặp lại ba
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
6
3
Xem thêm bình luận
Ai giúp tôi với

Tôi bị bệnh tâm thần rất nặng. Đang dần mất đi ý thức và tư duy. Không đi làm được làm gánh nặng cho người thân. Người lúc nào cũng muốn tự tử. Tôi muốn chết cách nào đơn giản ít đau đớn nhất bì cuộc sống của tôi quá khổ sở

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3
1
Có cách chết nào dễ dàng khong đau không mệt

Có cách chết nào dễ dàng khong đau không mệt mổ lắm rồi

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2
2
Xem thêm bình luận
Ba mẹ tôi luôn cho họ là đúng họ chửi

Ba mẹ tôi luôn cho họ là đúng họ chửi rủa tôi thêm bớt để người khác bàn tán nói này nọ tôi họ đòi cho tôi nghỉ hoc cắt đứt mối quan hệ cung quanh tôi hiện giờ bà ấy điện nói chú tôi là tôi hỗn và thêm bớt câu từ để tôi bị hiểu lầm hiện giờ tôi sắp bị cho nghỉ học và bgio là thời gian để tôi tự tử

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
4
2
Xem thêm bình luận
Có cách nào ra đi mà không ai biết đến nỗi phiền?

Có cách nào ra đi mà không ai biết không cảm thấy cs nè thở thôi cũng phiền rồi

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2
1
2
Xem thêm bình luận
giải tỏa tâm trạng

trong cuộc sống tôi là một người không được tôn trọng, có những lúc tôi đã suy đến việc ngủ thật sâu để có thể yên bình hơn,nhưng rồi tôi đã nghĩ lại nếu tôi chết thì suy nghĩ của mọi người về tôi sẽ như thế nào hay họ coi cái chết của tôi là một cái chết lãm sẹt ko hề nghĩ đến cảm giác của chúng ta mỗi lần đi làm như một quả tạ được treo trên người mọi ng đều nghĩ tôi chỉ cho bản thân không hiểu tôi đang nghĩ gì cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn những lời nói chỉ trích không có sự cảm thông chưa được công nhận trong cuộc sống 🔪🔪🔪🔪🔪🔪😥😥😥😥

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3
1
2
Xem thêm bình luận
Giới thiệu về nhóm
Tham gia cộng đồng Sức Khỏe Tinh Thần để đặt câu hỏi cho bác sĩ, chia sẻ câu chuyện của bạn, và tìm sự hỗ trợ về tâm lý,... Xem thêm
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!