em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmMuốn chết
mình thấy rất mệt mỏi, mình không có sức lực để làm bất cứ gì cả. Ai cũng nói mình làm biếng nhưng mình không muốn dậy, không muốn bước chân ra khỏi phòng, mình ghét ra ngoài. Mình luôn cảm nhận được là mọi người ghét mình, không ai muốn mình sống, mình ghét rất cả. Mình đã rạch tay, mình rất dễ tức giận và mọi khi ai làm mình giận thì mình sẽ làm tổn hại bản thân. Làm sao đây? Ai cũng nói do mình suy nghĩ nhiều, không ai lắng nghe mình? Mình không có tương lai, không được ai yêu thương hết…..mình muốn chết
3 bình luận
Mới nhất
Nhi ơi, chỉ là cậu chưa gặp đc ng để khiến cậu cảm thấy tht sự đc yêu thương và trân trọng thôi nè. tớ cũng có phần giống cậu là tớ lười biếng ko muốn làm gì hết, kể cả học lẫn đi làm, tớ cũng snghi về việc kết thúc cuộc đời mình rất nhiều r. nhưng tớ vẫn đang ở đây, nếu cậu cô đơn, k ai lắng nghe cậu, k ai yêu thương cậu. thì tớ sẵn sàng làm ng đó nha Nhi, tớ có thể làm bạn của cậu và lắng nghe cậu ở bên cậu lúc cậu cần nè. vì tớ cũng cô đơn trong chính cuộc sống của tớ
Hãy cân nhắc việc tìm đến một bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia điều trị để được lắng nghe và hỗ trợ. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và cung cấp các phương pháp điều trị hiệu quả. Việc chia sẻ cảm xúc với người thân hoặc bạn bè mà bạn tin tưởng cũng có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, hãy thử viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc và tìm kiếm những hoạt động mà bạn yêu thích, như học một môn nghệ thuật hay tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Điều này có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng và lấy lại sức sống. Nếu bạn cảm thấy quá khó khăn để tự mình vượt qua, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh hoặc các tổ chức hỗ trợ tâm lý. Bạn xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Hãy nhớ rằng có hy vọng và tương lai tốt đẹp đang chờ đón bạn.
Chuyên mục liên quan