Nếu có cơ hội, e sẽ đi chết..

Mọi thứ đã bắt đầu có vấn đề từ khi lớp 5 e đã có xu hướng tự hại bản thân dù k có ai dạy, chỉ. Đến hè lớp 7 hành vi đó xuất hiện lại và càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tht tởm lợn vì e có cảm giác thỏa mãn khi rạch tay bằng dao lam.. Dần e cảm thấy mik tht vô dụng, luôn ôm hết tội lỗi, quá khứ tồi tệ trog mik, e kh còn hy vọng vào ngày mai, k còn tha thiết vs cuộc sống kể từ học kì 1 lớp 7 cho đến bây h, e thấy bản thân mik tht tồi tệ, k còn hứng thú với những thứ náo nhiệt, vui vẻ xung quanh. E kh còn cười nói như trước, e dễ khóc hơn vs mọi thứ, càng trầm và trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Càng ngày e càng tiêu cực, gần như dao lam đã là thứ j đó đồng hành cùng e những lúc tồi tệ nhất của e rồi.. Cảm giác mỗi lần như v thật dễ chịu đến ghê tởm bản thân. Những vết sẹo nhỏ chi chít trên tay ngày càng nhiều. Mẹ e đã thấy điều đó và mẹ trở nên tức giận vs em rất nhiều, mẹ chụp hình lại r đem đưa cho ng thân xung quanh r chửi e bệnh hoạn, tâm thần, mẹ dùng những từ tệ nhất để chửi mắng em. Sau khi thi xong đc 1 tuần e thấy stress vô cùng mà kh có lí do, khá dễ nổi nóng và kh kiềm chế đc cảm xúc của mình, càng dễ cảm thấy buồn mà kh rõ lí do, thật sự..

Ai hay anh chị nào đọc hết bài của e đến đây thì e cám ơn vì đã xem dòng tâm sự của e ạ.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!