mình muốn chết

Xin Chào mọi người tình cờ em thấy được cái web này em thấy trên đây có nhiều mọi ng tâm sự trên đây em cũng muốn nói về chuyện của em,em cảm thấy em bị trầm cảm và overthingking,chme thường chỉ chích la em,cuối năm lớp 6-7 thì em bị mọi người xa lánh em vì dị nghị và nói em ăn cắp,nhưng em không có làm em nói ra thì kh ai tin thường đánh đập em,chme không ai bênh thường sai em làm này làm nọ và trong gd có 3 chị em nhm toàn và mẹ em hay nói em này kia dù em cố gắng làm cho mẹ em không la rày có ai muốn mẹ la rày quài đâu đúng không mọi ng dù em của em làm sai hay đúng mà cũng không la nếu có thì cũng đỗ lỗi tại em hồi năm lớp 4 cha em nhậu về thường đánh đập em thậm tệ em đi mua đồ ăn gần nhà cha em cũng cầm dây to và đánh sau lưng em và đánh vào sau đầu em,còn mẹ em thường la em dù em không làm sai cố giải thích thì mẹ bảo cải lời và hay tát vào mặt em,hồi nhỏ còn thương em khi lúc em của em ra rồi chme dành hết tình yêu thương vào em của em giống như coi em như osin trong nhà miễn làm việc thì thôi chứ em nằm nghỉ 1 chút là la rày em năm lớp 8 em đã nghỉ học vì biết gd không khá giả để cho em mình đi học,thường đây em thường bị overthinking nghĩ đến cái chet nhưng em không biết cách nào nhẹ nhàng nhất em đang lên tìm kiếm thì biết đến cái web này mọi ng biết cách chỉ em với

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bài viết tương tự

1 bình luận

cậu ơi, đừng nghĩ đến chuyện 44 nó cũng không giải quyết vấn đề đây, tớ hiểu cái cảm giác ấy nó như thế nào tớ đã bị hồi lớp 7 ăn hiếp rồi nó đau lắm, cậu nên đừng nghĩ đến cái chet thay vào đó cậu hãy suy nghĩ tích cực đi! mạnh mẽ lên!

17 giờ trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!