Mình hình như trầm cảm rồi

Cảm xúc của mình gần như tê liệt,mình không suy nghĩ được gì nữa. Mình sợ hãi bố mẹ mình. Những sự so sánh,những lời nói thâm độc,những cái nhìn rét căm căm cứ bám rễ sâu trong tim. Gia đình đã khó khăn,còn phải sống cùng sự cay độc của bố mẹ,của nhà nội. Mẹ mình bị coi thường vì là người miền nam nên mẹ quyết định trút giận lên mình,vì mình là con gái cả,chảy dòng máu của những người đã từng khinh rẻ mẹ. Mọi việc mình làm đều là sai,mỗi lần mẹ rủa mình,vả cho mình mấy bạt tay xong,mẹ sẽ quay ra xin lỗi mình. Sự giằn xé trong người mình cứ quấn lấy nhau,mình hận mẹ nhưng cũng thương mẹ. Mẹ lúc nào cũng nghĩ mình coi thường mẹ. Nhìn thấy mình,mẹ liền xả hết mọi uất ức lên người mình.

Có phải vì mình đang chảy trong người dòng máu của nhà nội,nên mẹ mới ghét mình?

Không phải,vì với bố,với em gái,với tất cả những người xung quanh,mẹ mình đều hòa nhã,vui vẻ. Nhưng riêng chỉ có mình,bị đối xử giống như động vật,bị nhốt trong chuồng,thích thì cho ăn,không thích thì lôi ra đánh đập. Ban đầu,mình nghĩ mẹ làm vậy vì mẹ nghĩ mình giống người bên nhà chồng,nhưng rồi,mình phát hiện ra không phải như vậy,mình cũng không biết sao mẹ lại đối xử như thế nữa,nên mình rất giận mẹ,mình có nên bỏ thuốc chuột vào thức ăn của mẹ không?

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2

Bài viết tương tự

2 bình luận

Mình thấy bạn đang bị bạo h ành, bạn nên trình báo chính quyền địa phương, hội phụ nữ để được giúp đỡ, nếu bạn đủ 18 tuổi hãy xin đi làm đi học xa để rời xa nơi này, sống vì chính bản thân mình chứ đừng vì sai lầm của bất kì ai mà gánh hết vào người nhé.

5 giờ trước
Thích
Trả lời
1

Bình tĩnh đã cậu ơi. Đừng đưa ra quyết định gì khi cậu đang mất bình tĩnh. Cậu còn đang đi học hay đi làm? Nếu tự chủ kinh tế rồi thì hãy ra ngoài ở và cách xa những điều làm cậu mệt mỏi, để cho cả cậu và gia đình đều có thời gian để bình ổn lại. Còn nếu cậu đang đi học và phụ thuộc gia đình thì hãy thử nói chuyện với bố mẹ xem sao, nếu bế tắc đến mức không thể giao tiếp với gia đình thì cậu hãy giữ khoảng cách với bố mẹ khi họ nổi nóng và có xu hướng chửi rủa trút giận lên cậu, hãy nói với họ rằng bây giờ cả mọi người đều đang mất bình tĩnh, cậu không muốn người trong nhà phải nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ gây tổn thương như này và xin phép sẽ nói chuyện khi mà mọi người đều đã kiềm chế được cơn giận. Sau đó hãy tạm thời tránh xa họ cho đến khi bình tĩnh lại.

7 giờ trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!