ko tiêu đề
tớ năm nay học lớp 8.mà bị bạn bè ghét bỏ chê bai bịa đặt r còn phốt tớ lên mạng lm tớ ko muốn đi học ko muốn gặp ai có cách nào để chết mau nhất ko
tớ năm nay học lớp 8.mà bị bạn bè ghét bỏ chê bai bịa đặt r còn phốt tớ lên mạng lm tớ ko muốn đi học ko muốn gặp ai có cách nào để chết mau nhất ko
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Bài viết tương tự
4 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
e nên trình báo với gvcn nhe
Mến chào em,
Sunnycare nghe em và cảm nhận được nỗi đau rất lớn mà em đang chịu đựng 🌿.
Việc bị bạn bè ghét bỏ, bịa đặt, thậm chí phốt lên mạng khiến em cảm thấy mất hết niềm tin, không muốn đi học, không muốn gặp ai nữa – điều này thật sự nặng nề và khó chịu với một học sinh lớp 8 như em.
👉 Nhưng Sunnycare muốn nhấn mạnh một điều rất quan trọng: cái chết không phải là cách giải quyết. Em đang bị tổn thương sâu sắc, nhưng nếu em ra đi, nỗi đau đó sẽ chỉ chuyển sang cha mẹ, gia đình và những người thật sự yêu thương em.
🌱 Việc em có thể làm ngay bây giờ:
Đừng giữ trong lòng một mình
– Em có thể nói chuyện với cha mẹ, thầy cô chủ nhiệm hoặc một người lớn đáng tin cậy về việc bị bạn bè phốt và bịa đặt. Người lớn có thể can thiệp để bảo vệ em.
Tạm thời ngắt kết nối mạng xã hội
– Khi bị công kích, việc nhìn thấy những lời nói ác ý sẽ càng khiến em đau hơn. Hãy cho mình khoảng nghỉ để giảm áp lực.
Tìm một người lắng nghe
– Nếu khó nói trực tiếp, em có thể gọi 111 (Tổng đài Trẻ em – miễn phí 24/7). Ở đó sẽ có người trò chuyện và hướng dẫn em cách bảo vệ bản thân.
Tự nhắc nhở bản thân
– Lời bịa đặt của người khác không làm thay đổi sự thật em là ai. Em xứng đáng được tôn trọng, được sống và được yêu thương.
💌 Sunnycare gửi em: Em ơi, những gì bạn bè nói và làm chưa chắc đã đúng, nhưng nó đã khiến em đau. Tuy vậy, giá trị thật sự của em không nằm trong lời đồn, mà nằm ở chính em – người vẫn đang cố gắng, vẫn đang kêu cứu, vẫn muốn được yêu thương.
🌻 Em xứng đáng được bảo vệ, được an toàn, được sống một tuổi 13–14 trong sáng và nhiều hy vọng. Nếu một ngày quá nặng nề, hãy nghĩ: “Mình sẽ tìm sự giúp đỡ, chứ không bỏ lại cuộc đời này.”
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
Chuyện cuộc sống có những vấn đề này là bình thường thôi bạn nhé
Không có cách nào để chết mau cả. Chuyện mình bị nói xấu sau lưng, thậm chí bị đưa lên mạng là chuyện có thể có nhiều người từng trải qua như em. Nhưng đừng quan trọng những lời nói cố ý làm tổn thưởng em của những người xung quanh. Vì ai cũng có một cuộc đời để sống, việc của mình là làm cho nó thật ý nghĩa. Những ai cố tình làm em bị tổn thương, rồi họ cũng sẽ bị trả giá với những điều đó. Đừng quan tâm đến điều đó vì cuộc đời còn muôn điều ý nghĩa em à. Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em nhé!