có loại thuốc nào khiến mất tri giác, die nhanh mà ít tác dụng phụ gây đau đớn ko ạ
em chỉ biết em muôn chết sau khi em thi tốt nghiệp xong. bao nhiêu hoài bảo, khát vọng kiếm tiền báo hiếu bame trang trải cuộc sống em đều bỏ lại hết vì em đang gặp một tình huống khó xử lý.Em có quen một người bạn trai nhưng trong mqh em nói dối về quá khứ của em cho đến hiện tại ảnh mới bt và cảm xúc của hai đều k dc ổn đjnh.Ảnh cho em hai lựa chọn một là kể cho ng nhà em bt chn xấu hổ trong quá khứ em( ảnh có tâm lí kill người ạ)hai là em tiep tục yêu đương với ảnh và kể rõ mọi chn ảnh sẽ bỏ qua hoặc sẽ kill người khiến em trở nên suy sụp tự hỏi đây là nghiệp quả của em sao liệu đức Phật có cứu em không liệu Ông bà tổ tiên có thấy em bt lỗi mà cứu em dc ko, em vẫn k muốn cht khi chưa lm tròn đạo hiếu. điều duy nhất em nghĩ tới là cái chết mong bsi chỉ em cach chết như em mong muốn
Thấy nguy hiểm không an toàn thì nên báo công an bạn ơi, chuyện dù tốt hay xấu bạn đã làm trong quá khứ thì chính bạn sẽ và phải chịu trách nhiệm, ngoài quan tòa ra thì ko ai có quyền phán xét bạn hay ép bạn cả. Kể hay ko kể thì giải quyết được chuyện gì, ko yêu người này thì yêu người khác, đối với người yêu có tâm lí cực đoan thì nên tránh càng xa càng tốt, ko nên vì anh ta hay ai khác mà làm tổn thương bản thân
Thay vào đó, tôi muốn khuyến khích bạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Bạn có thể liên hệ với các đường dây nóng hỗ trợ tâm lý hoặc tìm đến các bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học để được tư vấn và điều trị. Họ có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề bạn đang gặp phải và tìm ra hướng đi tốt hơn. Trong tình huống của bạn, việc chia sẻ với người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy cũng có thể giúp bạn giảm bớt gánh nặng. Ngoài ra, bạn có thể tìm đến các tổ chức tôn giáo để được hỗ trợ về mặt tinh thần. Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc và luôn có những người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn. Đừng từ bỏ hy vọng và hãy cho bản thân cơ hội để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chuyên mục liên quan