Cầu nguyện
Đôi khi em tuyệt vọng em thường ước em mắc ung thư để chết nhanh nhất có thể, em lúc đó sẽ giớt hết mấy đứa bắt nạt em hành hạ tụi nó trước khi em chết rồi em mới chết, đôi lúc em cũng nghĩ em sẽ giớt tụi nó rồi uống thuốc độc nhưng e còn suy nghĩ mẹ e sẽ ko có ai chăm sóc và sẽ suy sụp khi em chết, em là con 1 cô dì chú bác ông bà em chỉ có mình e là cháu , các cô của em đều ko có con còn bảo về già phải nhờ em chăm sóc phải ráng học , em trên lớp lại bị một con béo phì bắt nạt nó là con của 1 công an có vẻ là cấp cao giàu có , nó hống hách ai yếu nó cũng bắt nạt nó học tệ lắm mẹ nó ko quan tâm nó làm gì đâu dù gì nhà cũng có điều kiện lo lót hết cho nó,con béo đó kết bè phái bắt nạt em thật sự em muốn giớt nó lắm rồi mà nếu giớt nó gia đình mọi người đều kỳ vọng vào em, em đã kể với mẹ ba, mà gia đình em kinh doanh cũng chỉ là có tí tiền sao đối đầu với 1 con mà nhà cán bộ chứ ,báo với cô thì cô không giải quyết cô giáo nhu nhược lắm học đã mệt còn có cô thế này cũng ko trách được tại chắc nó nhà quan chức , nhưng em thật sự muốn giớt nó, bị người béo phì bắt nạt em tâm lí cũng thay đổi rồi em dần ghét ác ý ác cảm với người béo phì,2 đứa trước từng bắt nạt em cũng béo phì bạo lực ngôn từ lẫn thể xác em mệt rồi, đây là lỗi do em sao, con béo đó vẽ tranh em nó phóng đại chiếc mũi em vẽ siêu cao bự xấu xí, mũi em vốn cao hay được khen đẹp em khi gặp con béo đó dần tự ti nó cùng lũ bè phái hay bảo xin vía mũi cao với phần mỉa mai châm chọc,em vốn là có dòng máu người Anh từ ông em đó ko phải lỗi của em, em đã nói nó béo với nó đâu tại sao,em muốn giớt nó nếu có thầy bùa nguyền rủa nó được thì tuyệt vời biết mấy
Bạn đang được cả nhà yêu thương và cũng cần bạn nữa, vậy tại sao phải vì một đứa ất ơ nào đó mà tuyệt vọng, hãy nói cho gia đình biêt về tình cảnh của bạn, hoặc xin chuyển trường, chuyển lớp. Và bạn cũng phải làm cho bản thân mạnh mẽ lên, trước hết là làm cho bản thân có sức khỏe, như đi tập võ chẳng hạn, ko cần học nhiều mà hãy học các thế phòng thủ và tấn công. Để khi có kẻ bắt nạt bạn tẩn cho nó 1 đấm thôi, chỉ cần 1 lần bạn cứng cỏi thì chẳng đứa nào dám dễ dàng bắt nạt bạn, muốn cũng phải suy nghĩ xem rồi mới dám. Hơn nữa giờ có điện thoại mạng xã hội phát triển, đứa nào bắt nạt hãy âm thầm quay phim, ghi âm rồi tố cáo, ko tố cáo được thì công khai mạng xã hội, gia đình đứa nào mà càng có chứcs quyền thì càng sợ ảnh hưởng danh tiếng
Xấu người xấu nết đây à