Bế tắc vì thất nghiệp và vỡ nợ tuổi 35

Mình đã tùng tìm cách tự tử trên 3 lần trong hơn 1 tháng qua. Do đầu tư thua lỗ, tin nhầm người mà mình đã lâm vào cảnh nợ nần, bị gia đình từ bỏ. Giờ lang thang, kiệt sức vì không còn gì để làm điểm tựa. Sức khỏe mình cũng sa sút nhiều vì tinh thần hoảng loạn và nghĩ tiêu cực. Giờ mình không biết nên bắt đầu lại từ đâu, như thế nào. Bây giờ đối với mọi người mình là 1 đứa hết thuốc cứu, 1 người ko xứng đáng làm mẹ. Mình thực sự muốn chết rất nhiều lần.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!