tram cam

xin chào mọi người em năm nay lớp 11 cụ thể là sinh năm 2009,mọi người ơi em vừa mới xích mích với bạn cùng trường lúc hè giờ sắp chuẩn bị vào năm học mới khá lo sợ về vấn đề bạo lực học đường,e kể bố mẹ cũng chỉ bảo kệ chúng nó và xem nhẹ vấn đề.Gần đây nhất là vào tuần trước em xin mẹ xuống chuyển trường cho lúc làm hồ sơ mẹ và thầy cô mỗi người một câu khuyên không chuyển lại không chuyển nữa,vào năm học mới em khá sợ vì em có vấn đề về tâm lý khá hoảng loạn lúc mẹ bảo em không chuyển nữa ở lại em có kể hết em bảo chắc chúng nó sẽ đánh em mẹ bảo kệ chúng nó lúc đấy em khá bất ngờ vì câu trả lời của mẹ mấy tháng hè em khá sợ,giờ em muốn tìm đến cái chết em tuyệt vọng lắm,đêm nào em cũng khóc không biết nên làm gì và em cũng nghĩ đến ý định muốn tự tử😭

Em nên làm sao đây mọi người


Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
9
2

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

2 bình luận

Em đang chịu áp lực lớn, đừng giữ trong lòng nữa. Hãy tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc người lớn tin cậy để được giúp đỡ kịp thời.

3 tuần trước
Thích
Trả lời

Bạn nên cần một ngừoi trợ giúp để hoà giải mối quan hệ

4 tuần trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!