Ước gì mình không phải đối mặt

Mình hiện đang học lớp 10 và mình đang bị bạo lực học đường bạo lực ngôn từ trong lớp mình luôn bị bạn bè xa lánh và mình bị nói xấu lăng mạ sỉ nhục rất nhiều và mình không biết phải làm sau điều này kéo dài làm cho mình cảm thấy không ổn chút nào hết tinh thần mình càng ngày càng tệ hơn và mình có ý định tự tử hiện tại mình đang rất rối bời và không biết phải làm sao trong chuyện này

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
6

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!