Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmEm năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng
Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học tập không được tốt... Và vấn đề khiến mình áp lực nhất là về việc bạo lực học đường từ các bạn trong và ngoài lớp. Các bạn thường xuyên bạo lực về tinh thần, nói sau lưng nhưng vẫn cố ý nói lớn để mình nghe thấy, vào các buổi học môn tin học thì thường là lớp sẽ xuống phòng máy tính và để dép ở ngoài và đi vào phòng học xong thì sẽ đi ra và các bạn thường ra trước mình rồi đá dép mình cũng chỉ biết im lặng tự đi nhặt lại, các bạn thường bịa đặc các câu chuyện không có thật về mình ở năm lớp 7 mình cũng từng bị các bạn ở lớp khác có quen biết với bạn trong lớp mình và các bạn ấy dùng mũ bảo hiểm tác động vào đầu mình các bạn ấy còn tát vào mặt mình nhiều cái nữa. Mình thật sự không hiểu tại sao các bạn lại làm vậy nhưng mình thật sự không biết phải làm sao hết mình áp lực lắm nhiều lúc mình đã nghĩ về cái chet nhưng mình sợ bame mình khổ vì mình chưa lo được gì cho họ hết đó là chuyện trên lớp còn lúc về nhà thì mình cố gắng tỏ ra là không có chuyện gì cho bame vui lòng không lo lắng nhưng mà mình không muốn phải cố gắng tỏ như không có gì xảy ra với mình nữa mong các bạn cho mình lời khuyên với ạ. Cảm ơn nhiều ạ
22 bình luận
Mới nhất
Loi khuyen danh cho em, hay song cho ban than minh, gia dinh minh, dung danh mat ban than minh vi bat ke ai. Cuoc song nay vo gia lam
Không biết vì sao 1 kểu người luôn vui vẻ với cuộc sống như mình lại có 1 chuỗi ngày đau thương đến vậy cảm giác bị người nhà chèn ép thiệt khủng khiếp có lẽ phải đi đến 1 nơi thật xa thì mới có thể tốt hơn được momo em 0326702780 ai thương tình chuyển cho e qua những ngày khó khăn này vượt qua rồi em sẽ chuyển lại ạ
Thật sự mình rất hiểu tâm trạng của bạn, hiện tại mình cũng đàn rơi vào hoàn cảnh như bạn, cũng bị nói xấu, bị xúc phạm khiến mình bị tổn thương rất nhiều, đến lớp thì sợ hãi, lo lắng, lạc lõng, cô đơn. Đó đều là cảm giác mà không ai muốn trải qua cả, là một người đồng hoàn cảnh, mình chỉ có thể khuyên em thế này thôi, là em hãy chia sẽ câu chuyện của mình cho bố mẹ hoặc ai đó em có thể tin tưởng, vì giữ trong lòng nó khổ lắm em ạ, và nhớ kĩ điều này: quãng thời gian đi học sẽ trôi qua nhanh thôi, đừng để nó đánh gục tâm trí mình thế, như anh giờ học lớp 10, anh cũng bị mấy đứa trong lớp tảy chay, nói xấu vì hành động sai trái của anh trong quá khứ, thậm chí cả mấy đứa ngoài lớp nữa, nhiều khi thấy cô đơn muốn khóc ngay trong lớp ý. Thôi anh chỉ có thể nói là em hãy cố lên nhé, mạnh mẽ lên, tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh, chia sẻ với gia đình, tập trung vào mục tiêu học tập, và phớt lờ bọn kia đi, chúng nó không đáng để mình quan tâm, nếu nó tác động vật lý quá đà, em cứ bình tĩnh, tìm cách bảo vệ bản thân nhé, chúc em mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên em
Tôi không cho bạn lời khuyên, tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình cho bạn thôi, nếu bạn thực sự muốn rời cõi trần. Tôi năm nay 21, những chuyện tôi trải qua gói gọn lại là bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, bạo lực học đường, từng tự tử năm 13 tuổi, không một ai bên cạnh, tự mình vượt qua tất cả mọi chuyện, nói thật thời điểm đó tôi còn không có nơi để tâm sự. Đi khám tâm lý ra đủ loại hỗn tạp, lần đầu cũng là lần cuối đi khám bởi tôi cảm thấy chính mình vượt qua được. Bạn nói xem? Tôi kể nhẹ nhàng vậy thôi và hiện tại tôi sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị ra trường đi làm kiếm tiền vì một lý do lớn nhất rằng tôi hướng đến tự do, tự do trong tâm hồn, trong thế giới vật chất lẫn thế giới vô hình. Nếu bạn muốn tìm tôi, có thể liên lạc lại.
Tôi không cần lời khuyên, chì muốn biết làm sao để giải thoát nhanh chóng. Tôi mệt mỏi đủ rồi. Sống cũng đủ rồi. Có lẽ ra đi là 1 giải pháp cuối cùng. Nếu có biện pháp hay xin hãy chi giúp. Xin cảm ơn.
Có cách nào chết nhanh mà khong đau đớn khong mn , em mệt mỏi lắm rồi, em muốn chết 1 cách nhẹ nhàng bình yên
em giống anh cùng cảnh ngộ bị bạn bè bắt nạt ko pk là tác động vật lí nhưng là tinh thần em bị các bạn cùng lớp và ngoài lớp dùng những từ ngữ quá đáng để sỉ nhục em ,em cũng ko học giỏi trong lớp em bị cả lớp xa lánh và cô lập mấy bạn còn nói xấu em sau lưng em cũng ngậm ngụi bỏ qua nhưng càng nhịn thì nó lại càng lấn tới có lần em bị những đứa bạn chơi xấu nói em đi nói xấu người khác rồi lại phỉ bán em ,em cũng nói là ko nhưng ko ai tin em em cũng nói cho mẹ mà mẹ cũng chẳng hiểu em còn bao che nó nữa trong nhà chả ai hiểu em , em đã từng nghĩ đến vc tử tử nhiều lần có lần em còn lấy dao gọt giấy cứa vào tay vừa khóc vừa cứa cảm giác lúc đó ở cỗ tay chẳng đau mà lòng em đau tới khi em ổn lại thì thấy cổ tay đau khi em ở nơi vực sâu nhất thì bạn thân em đã kéo em trở lại bạn ấy nói những lời động viên và em cũng sống tích cực em thấy anh còn may mắn hơn em nhiều hãy cố lên nhé
Ba mẹ bn k nói gì à,thấy con có bhien là fai bt ngay chứ,s bm bn vô tâm với con cái v=))kiểu k để ý đến cxuc của con ln ha mà kbt con bị blhđ z:?Với lại mấy bọn bnat sau này cx kco kết quả tốt đâu nên nào bị á thì mình có thể tâm sự với bố mẹ nè hoặc bảo chuyển trường á,chuyển trường chắc la cách tốt nhất r:D
Áp lực quá thì em cứ nói chuyện với bố mẹ để xin chuỷen lớp, chuyển trường em ơi
Ai cũng có vấn đề riêng của bản thân nhưng chị thấy ngưỡng mộ e vì e thật mạnh mẽ và ngoan nữa, em à chị nói này" bọn bắt nạt đó rồi sẽ hứng nghiệp của mình thôi, em cứ sống đúng thì ko sợ gì cả, chúng nó ko theo mình đc mãi và em cuối cấp r, xốc lại tinh thần ôn thi chuyển cấp bước vào môi trg mới làm lại bản thân ko bước vào những sai lầm lúc trc, thì chị tin mọi chuyện r sẽ ổn"