Trầm cảm vì vấn đề tình cảm ?
Em/con/cháu xin phép ẩn danh ạ, hiện tại con đang 18 tuổi, đã từng trầm cảm 2 lần và 1 lần rối loạn lưỡng cực. Con có đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, con vẫn đang điều trị rối loạn thần kin thực vật. Con ghen tuông hồi tố với nyc của ny, mqh cũ này khác biệt đó là nyc lại là em gái của vợ anh trai ruột anh ấy, em rất khó chịu 1 năm nay rồi, dần dần con gặp các triệu chứng như buồn bã liên tục, mệt mỏi dù chẳng làm gì, luôn rũ rượi, mệt lả người, ngủ nhiều, hay dễ khóc, dù bất cứ chuyện gì cũng khóc, vì là con gặp ám ảnh ng cũ đấy nên nhiều lúc mất kiểm soát, chửi bới, rồi tức giận thì lại làm hại bản thân như cấu cắn cắt rạch tay... khóc đến đau khổ, chỉ muốn rời bỏ thế giới này ạ, nhưng còn bố mẹ con, con nghĩ vậy xong con lại rơi vào bế tắc, con mệt mỏi quá rồi ạ, ban ngày thì đeo mặt nạ cảm xúc vui vẻ nhưng khi k có ai thì lại khóc ạ. Ngoài đi viện và uống thuốc thì còn cách nào không ạ. Không ai biết con bị như này ạ. Con mong có ai giúp con với ạ :( con cũng muốn sống.