Tôi cảm thấy kiệt sức và cần hỗ trợ tâm lý khẩn cấp
Kính gửi bác sĩ/chuyên gia tâm lý,
Tôi viết bài này với hy vọng nhận được sự tư vấn và hỗ trợ. Tôi đang cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần và dường như đã đến giới hạn chịu đựng của bản thân sau nhiều năm kìm nén cảm xúc.
Cuộc sống của tôi từ nhỏ đã phải đối mặt với nhiều biến cố và khó khăn chồng chất:
* Thời thơ ấu và đi học: Tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình từ khi còn nhỏ. Khi đi học, tôi cũng bị bạn bè xa lánh, do có những suy nghĩ khác biệt, và phải chịu đựng bạo lực học đường.
* Trải nghiệm mưu sinh và định cư: Để có thể tiếp tục việc học, tôi đã phải ra đời sớm và làm rất nhiều nghề khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, tôi sang nước ngoài làm việc và một lần nữa lại phải đối mặt với sự cô lập.
* Biến cố liên tiếp: Khi quay về Việt Nam, tôi đã trải qua một cú sốc lớn về tình cảm. Sau đó, tôi lại tiếp tục ra nước ngoài làm việc và suýt mất mạng vì dịch Covid-19.
Trong suốt hơn 20 năm qua, tôi luôn cố gắng kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực, che giấu sự tổn thương và tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện. Tuy nhiên, hiện tại tôi cảm thấy mình sắp đến điểm giới hạn, tinh thần dường như sắp "tan vỡ". Tôi cảm thấy vô cùng cô độc trong xã hội này, dù xung quanh có thể có nhiều người.
Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ bác sĩ/chuyên gia về tình trạng của mình. Liệu đây có phải là dấu hiệu của trầm cảm, rối loạn lo âu hay một vấn đề tâm lý nào khác không? Tôi cần làm gì để vượt qua giai đoạn này và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn?
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tư vấn của bác sĩ/chuyên gia.
Sunnycare chào anh/chị,
Trước hết, Sunnycare xin ghi nhận và trân trọng sự can đảm của anh/chị khi viết ra những dòng chia sẻ rất thật và sâu sắc về hành trình cuộc đời đầy biến động của mình. Không dễ để nói về những tổn thương, càng không dễ khi chính mình đang ở trong trạng thái kiệt sức, gần như không còn sức chống đỡ.
Việc anh/chị mở lời và gọi tên rằng “tôi cần hỗ trợ tâm lý khẩn cấp” – là bước đầu tiên vô cùng quan trọng trong hành trình hồi phục. Và Sunnycare xin được đồng hành cùng anh/chị trong bước đi đầu tiên đó.
🧠 Những dấu hiệu được mô tả có thể là gì?
Dựa trên nội dung anh/chị chia sẻ, có thể nhận thấy:
Những trạng thái này rất gần với trầm cảm, rối loạn lo âu, hoặc sang chấn phức hợp (complex trauma) – đặc biệt khi tích tụ lâu dài mà không được giải tỏa hoặc hỗ trợ đúng cách.
Tuy nhiên, đây chưa phải là một chẩn đoán, mà là một gợi ý để anh/chị xem xét việc được thăm khám và đánh giá chuyên sâu bởi một chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần uy tín.
🔍 Những điều anh/chị đang trải qua không phải là "yếu đuối", mà là dấu hiệu cơ thể và tâm trí đang cần được chăm sóc lại – một cách nghiêm túc và sâu sắc.
Anh/chị đã mạnh mẽ rất lâu, đã gồng mình để sống sót, để tiếp tục, để hoàn thành trách nhiệm. Nhưng mọi vết thương dù kín đáo đến mấy cũng cần được chạm tới để hồi phục.
Và điều này – anh/chị không cần làm một mình nữa.
🌱 Gợi mở bước đi tiếp theo:
1. Chấp nhận rằng mình đang cần giúp đỡ – không phải vì yếu, mà vì đã quá kiên cường một mình
Chúng ta thường quen với việc “tự vượt qua”, nhưng có những giai đoạn trong đời việc chủ động tìm đến chuyên gia là một lựa chọn tỉnh táo, không phải là buông xuôi.
Hãy cho phép mình:
2. Đặt ưu tiên cho sức khỏe tinh thần – như một nền móng để tiếp tục sống vững hơn
Không cần nghĩ đến kế hoạch lớn lao.
Chỉ cần bắt đầu bằng những việc nhỏ:
3. Tìm một “vùng chạm” tích cực – nơi anh/chị không bị phán xét mà được là chính mình
Đó có thể là:
🌤️ Lời Sunnycare muốn gửi thông điệp đến anh/chị
Có thể anh/chị đã chịu đựng nhiều hơn mức mà một con người bình thường nên gánh.
Nhưng điều đó không làm cho anh/chị “bị hỏng” hay “khác thường”.
Điều đó chỉ cho thấy: bên trong anh/chị là một ý chí sống rất mạnh mẽ – và giờ là lúc để chăm sóc lại nó, từ gốc rễ.
Anh/chị không cần phải chiến đấu nữa – mà có thể bắt đầu chữa lành.
Không phải vì mọi nỗi đau sẽ biến mất, mà vì anh/chị xứng đáng có một đời sống bình yên hơn – dù muộn, vẫn còn kịp.
Kính mến,
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
“Vượt qua không phải là quên đi những tổn thương, mà là sống tiếp với trái tim được nâng đỡ, được hiểu, và được nhẹ nhàng trở lại.”
Bạn hãy vào đây để gặp chuyên gia tư vấn miễn phí trực tiếp cho nha https://lp.hellobacsi.com/6854e7531e87b40012b55b53
lp.hellobacsi.com
bạn đã vượt qua những chuyện ấy cho thấy bạn ấy rất kiên trì và cố gắng, chỉ cần nhẫn nại thêm chút bạn sẽ lại tiếp tục vượt qua thôi, cố lên bạn nhé
Những gì bạn mô tả có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề tâm lý khác nhau như trầm cảm, rối loạn lo âu, hoặc thậm chí là khủng hoảng tồn tại. Để xác định chính xác tình trạng của bạn, bạn nên tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tâm thần để được thăm khám và đánh giá một cách chuyên nghiệp. Trong thời gian này, bạn có thể thử một số biện pháp sau để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn:
Chuyên mục liên quan