tôi 15 tuổi có đi làm ở trên một
tôi 15 tuổi có đi làm ở trên một thành phố tôi xin vô một quán bán đồ tôi làm tháng đầu tiên họ bảo khất để tháng sau trả bù tháng sau tôi hỏi họ lại bảo khất tháng sau là lúc tôi đi hc trở lại tôi có hỏi thì họ ko cho tôi xin 200 nhưng họ chửi tôi xog tôi có lén giấu một ít bị họ phát hiện xog họ kêu ng nhà họ đánh tôi. Tôi đã van xin họ nhưng họ ko tha cho tôi họ còn đăng tin để mọi người bt lúc tôi muốn về để hc họ lại ko cho tôi họ đánh tôi. Giờ tôi ko muốn sống tôi muốn tự tử
mong bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
Sunnycare nghe em kể mà thật sự rất xót xa. Em mới 15 tuổi đã phải đi làm, lại còn bị đối xử bất công, không trả tiền công, bị chửi, bị đánh và xúc phạm danh dự. Điều đó chắc chắn khiến em cảm thấy buồn lòng, đau đớn và tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết để thoát khỏi mọi thứ.
🌱 Nhưng Sunnycare muốn nói với em thế này:
👉 Những gì em trải qua không nằm trong quyền quyết định của em. Người chủ quán giữ lương, đánh em, bêu rếu em — đó là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật và xâm hại đến quyền trẻ em. Em có quyền được bảo vệ.
👉 Cái chết không phải là cách giải thoát cho em. Em xứng đáng được học hành, được sống một cuộc đời an toàn, và được tôn trọng chứ không phải chịu đựng cảnh này.
🚨 Em cần làm gì ngay lúc này
Tìm sự giúp đỡ khẩn cấp: Em có thể gọi 111 (Tổng đài Bảo vệ trẻ em, miễn phí 24/7) để trình bày sự việc. Họ sẽ giữ bí mật và có biện pháp bảo vệ em.
Nói với người thân tin cậy
Bảo vệ cảm xúc của mình
💌 Sunnycare muốn gửi đến em một thông điệp:
“Em không đáng bị đối xử như vậy. Em không sai, và em xứng đáng được bảo vệ, được yêu thương. Nếu em từ bỏ, những kẻ làm sai sẽ không bao giờ bị lộ diện. Nhưng nếu em mạnh mẽ lên tiếng, em không chỉ cứu chính mình mà còn có thể bảo vệ những bạn nhỏ khác.
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE 🌷
Mình hiểu tại sao bạn lại muốn từ bỏ tất cả. Khi bị đánh đập, bị vu khống, và cảm thấy bế tắc, ý nghĩ tự tử có thể xuất hiện để mong muốn thoát khỏi nỗi đau này. Nhưng làm ơn, đừng làm vậy! Cái chết không phải là cách giải quyết. Cuộc sống của bạn còn rất dài và bạn xứng đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
còn nhỏ thì những môi trường như v ko nên làm đâu nha e ơi. nguy hiểm lắm
Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần tìm sự giúp đỡ ngay lập tức. Đừng giữ những suy nghĩ tiêu cực này một mình. Bạn nên tìm đến một người lớn mà bạn tin tưởng như người thân, thầy cô giáo, hoặc bạn bè thân thiết để chia sẻ câu chuyện của mình. Đồng thời, bạn cần được hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Họ sẽ lắng nghe, thấu hiểu và giúp bạn vượt qua cảm giác tuyệt vọng, đồng thời đưa ra những lời khuyên và liệu pháp phù hợp để bạn ổn định tâm lý. Bạn có thể tìm đến các chuyên khoa Tâm thần hoặc Tâm lý học để được hỗ trợ. Ngoài ra, với những hành vi bạo hành và lừa đảo mà bạn đã phải chịu đựng, bạn cũng nên tìm đến sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ trẻ em để được bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an toàn cho bản thân. Hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn rất quý giá và có rất nhiều người quan tâm đến bạn. Đừng từ bỏ hy vọng. Hãy mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ, bạn sẽ thấy có lối thoát và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Chuyên mục liên quan