Tớ hỏi này

Muốn chết bộ khó đến thế hả? giờ cắt cổ tay một cái, hơi đau nhưng sẽ chết được nhỉ? cắt ở đâu dễ chết nhỉ? làm ơn đấy, tôi không cần lời khuyên, tôi muốn chết, tôi không sợ đau nữa, chỉ cần chết thôi.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
84
1
2

2 bình luận

cách chết tốt nhất là nhảy lầu hoặc treo cổ hoặc chết đuối.Còn rạch tay hay uống thuốc ngủ hay uống paracetamol đều k hiệu quả.Thứ nhất việc rạch tay đau là có nhưng nếu sử dụng dao đủ sắc thì việc máu chảy càng nhanh thì khi lúc hồi phục thì lúc đấy máu nó đông r thì tay sẽ không thấy đau,nhưng như tôi nói đó, rach tay không giúp bạn chết đc,mà ngoài ra bạn còn có thể thích self harm.Hơn nữa nói thật,việc chết mà hơi đau thì không có đâu,tôi từng nghĩ uống thuốc chết sẽ không đau nhưng khi tôi nhập viện vào khoa hồi sức mới hiểu nó còn kinh khủng hơn rạch tay


3 ngày trước
Thích
Trả lời

Chào bạn,


Mình rất tiếc khi bạn đang cảm thấy như thế này. Điều đó cho thấy bạn đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn và đau đớn. Nhưng bạn không cô đơn đâu. Nỗi đau này có thể giảm đi và được giải quyết nếu bạn tìm sự giúp đỡ từ những người hiểu và quan tâm đến bạn.

Hãy thử nói chuyện với ai đó bạn tin tưởng, như bạn bè, người thân, hoặc một chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp bạn nhìn nhận mọi thứ khác đi và hỗ trợ bạn vượt qua giai đoạn này.

Nếu bạn cảm thấy không thể nói chuyện với ai, hãy thử liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp hoặc đường dây nóng tại địa phương bạn, họ luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn một cách không phán xét.

Bạn rất quý giá, ngay cả khi bạn không cảm thấy như vậy bây giờ. Xin đừng làm tổn thương chính mình. Mình ở đây nếu bạn muốn tiếp tục nói chuyện. ❤️

3 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!