self harm

Chào. Mình năm nay 13 tuổi đang ở độ tuổi dậy thì nên vì vậy mình hay có cách vấn đề về nhận thức và cảm xúc. Vào kì nghỉ hè năm nay là khoảng thời gian tâm lý mình thay đổi nhiều nhất, mình chỉ biết đắm chìm trong mạng xã hội không ăn không uống cả ngày. Dần dần tâm lý mình càng thay đổi, ba mẹ cũng cãi nhau thường xuyên hơn lúc này mình đã tìm tới sh như 1 cách giải thoát cho bản thân lúc đầu chỉ vài vết cách nhỏ dần dần càng mạnh hơn và để lại rất nhiều sẹo trên tay, mẹ mình cũng nhận ra nhiều biểu hiện lạ ở mình, đến một ngày mẹ đã tình cờ thấy vài vết sẹo mà mình cố giấu, lúc đấy mẹ khóc rất nhiều cũng chửi mắng mình, và lục tung phòng mình lên tìm dao lam... từ lúc đấy mình cũng quyết định clean.

Nhưng sau khi clean được 2 tháng do những chuyện về việc học tập, bạn bè và gia đình thì bỗng cảm xúc ngày nào lại ùa về và mình đã sh lại, phải nói sh đối với mình là cách duy nhất để giải tỏa cảm xúc vì mình không có ai để tâm sự..

Cảnh báo: Hình ảnh sau đây có thể gây khó chịu cho một số người xem. Bạn nên cân nhắc trước khi xem.
self harmself harm
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!