🔥 Bài đăng hot nhất

Liệu có phải dấu hiệu của trầm cảm?

Dạ xin chào bác sĩ và mọi người.


Em sắp bước vào tuổi 13.


Trước đây, em là một cô bé vô ưu vô lo, em khá thoải mái về cuộc sống. Luôn tích cực và rất giỏi lắng nghe người khác. Nhưng tới đầu năm lớp 7, thể chất - tinh thần của em hoàn toàn thay đổi.

Em sống khép kín, hay lo lắng, tiêu cực, buồn bã, em vô cùng sợ việc gặp mọi người, các giao tiếp xã hội, em hoàn toàn mất hứng thú với những việc trước đây em từng yêu thích, em chán ăn, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi cả ngày, em ít nói về bản thân em... Khoảng thời gian ấy (nó diễn ra trong khoảng thời gian khá dài) thực sự rất khủng hoảng đối với em, em mơ hồ về tất cả phương diện của cuộc sống: em mơ hồ về mọi thứ, em mơ hồ về cái tên - về chính bản thân em...Em đã không còn biết bản thân mình là ai nữa.

Em khi ấy hệt như chiếc hộp rỗng, chỉ có "phần nắp" và "phần thân", bên trong không có bất cứ thứ gì, em không cảm nhận được nhịp tim đập, không xác định được cảm xúc của bản thân, em tuyệt vọng về mọi thứ...

Em đã rất muốn khóc nhưng không sao khóc được. Em khao khát được xoa dịu cảm xúc và tinh thần. Em đã thử làm các bài test về tâm lý và em nhận được kết quả: Trầm cảm nặng, Rối loạn nhân cách, Rối loạn nhân cách tránh né..

Quãng thời gian khủng hoảng ấy, em cảm giác những chuyện tồi tệ đều trút lên đầu, lên vai em. Chúng bắt em phải gồng gánh và chịu đựng tất cả những chuyện ấy, chúng tự mặc địng rằng: "Tất cả đều tự tại bản thân mà ra!"

Bẵng đi một thời gian, em đã tự học cách chữa lành và xoa dịu nỗi đau, nhưng cứ thi thoảng, những chuyện ấy lại đua nhau ùa về trong tâm trí, em lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn, em dặn lòng đừng suy nghĩ nữa nhưng kì thực em không làm được..

Em có suy nghĩ và ý định tự tử sử dụng thuốc (trước đây em cũng xuất hiện hành vi này), em lấy dao và tự cứa vào tay mình, em lấy kéo tự đâm vào da..em đã từng có ý định lên kế hoạch tự sát, em nghĩ tới việc nhảy lầu..Đối với em hiện tại, cái chết có xảy tới hay không, em cũng không màng nữa..Nhưng hiện tại bây giờ, em chỉ muốn tìm một nơi để tới, một nơi thật xa khỏi thế giới này, em muốn biến mất để không một ai tìm thấy..


Dạ không biết em có đang mắc bệnh trầm cảm không ạ?

Mong bác sĩ và mọi người có thể đưa ra lời khuyên cho em.

Em cảm ơn rất nhiều ạ!

5
76
2 Bình luận

2 bình luận

Chào bạn,

Thắc mắc của bạn đã được gửi đến chuyên gia tại Hello Bacsi. Chuyên gia sẽ giải đáp câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất nên bạn hãy theo dõi topic này để xem câu trả lời nha.

Trong thời gian chờ chuyên gia tư vấn, mọi người hãy thoải mái thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau nhé.

Chúc cả nhà nhiều sức khoẻ

1 năm trước
Thích
Trả lời

Em có dấu hiệu trầm cảm đó nên đi gặp bs tâm lý điều trị nhé

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!