làm ơn hãy chỉ tôi đừng cản tôi, xin đấy tôi không chịu được nữa
có cách nào ngủ được mẫu mãi không, tớ chịu hết nổi rồi, làm ơn hãy chỉ với tớ mệt quá chả biet sao nữa nma tớ thấy khó chịu quá, khóc giúp nhẹ ng hơn nma biet sao đây tớ k thể khóc được nữa r cái cảm giác đau nhưng mà không khóc được không bày tỏ được nó khó chịu quá, tớ nằm nghĩ rất nhiều chuyện khiến tớ nhức đầu quá nma tớ khong dừng được những suy nghĩ đấy phải làm sao bây giờ ? chết thì bất hiếu sống thì bất hạnh tớ mệt quá cậu ơi, nhưng mà cậu biết gi khong nếu tớ có chết đi thì cũng khong ai thương tiếc cả thật đấy họ sẽ nói là mình ngu ròi họ bảo là nuôi tớ tốn bao nhiêu gạo bao nhiêu tiền để tớ lớn từng này roi tớ lại đi chết như thế, họ chỉ tiếc rằng tớ chưa chả công cho họ mà thoi, người ta nói là " người nhà là những ng quan trọng nhất và chỉ có họ mới tốt với tớ bên tớ mãi " nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh cậu à ! nhà tớ khong như bao nhà khác thật sự là đối với tớ thì người ngoài tốt hơn người nhà thật đấy, nói như này nhiều ng nghe thấy chắc bảo tớ ngu với này kia và gia đình mới là tất cả nhưng mà khong hề thật sự đối với tớ người ngoài tốt hơn tuy k máu mủ nhưng họ đối xử với t rất tốt họ quan tâm tớ chiều tớ mọi thứ và lắng nghe thấu hiều những gi tớ nói, tớ cảm thấy ở cùng họ thoải mái cực còn với người nhà thì áp lực quá khong thở nổi mà cung khong biet sống sao cho vừa, để tớ kể cậu nghe về cái tết năm nay của tớ, tết tớ cố gắng làm đến ngày 30 một phần là vì tiền nhưng phần lớn là tớ khong muốn ở nhà nên tớ quyết định làm đến 30, thì tối 29 tớ tan làm vào lúc 10g tối nên tớ tranh thủ đi làm móng nối mi con gái mà ao chả thích làm đẹp phải khong mà lại tết nữa, hôm đấy tớ biet chắc tớ không về nhà được nên đã gọi về bảo là tớ đi làm móng mi bao giờ xong mình về, xong hôm đấy mình làm móng mi đến 8g sáng roi mình đến chỗ làm luon khoảng tầm 9g gì đấy hay s ý ng nhà mình gọi hỏi đang ở đâu thì tớ mới bảo là tớ đang ở chỗ làm rồi, hôm đấy là 30 tết roi nên tớ vui cực lần đầu tớ muốn làm thật nhanh để về nhà luon ý, 5g là tớ tan làm tớ đi thẳng về nhà luon lúc đi về biet tớ nghĩ gi khong, tớ đã nghĩ là lúc về nhà mọi người sẽ quây quần chuẩn bị cơm ăn cùng nhau thật vui nhưng khi về tới nhà thì có mỗi bà tớ ở nhà lúc ý hỏi mọi ng đâu hết rồi thì bà bảo đi hết sang nhà mẹ đẻ mợ tớ ăn cơm rồi lúc ý hơi buồn một tí nhưng khong sao, lúc 6g kém gi đấy tớ tắm với thay quần áo xong tớ rủ bà tớ đi mua đồ với tớ nhưng mà thật ra là đi mua áo tặng bà xong về nhà bà vào trước tớ thì dựng xe nên vào sau ở ngoài tớ nghe được bà khoe với cậu mợ là tớ mua áo cho bà, cái áo ý bà tớ thích lắm tớ cũng thấy rất vui vì bà thích, bước vào nhà tâm trạng đang vui nên khi mợ hỏi tớ đi đâu tớ đã trả lời luon là đi mua áo cho bà rồi hỏi hqua mấy giờ về ( ý là hôm 29 ) thì đang vui mà nên tớ cũng trả lời luon là hqua khong về mà ngủ lại ở quán ngta luon thế là tự nhiên mợ mình chửi 1 bảo là khong nói cho ai để cả nhà phải chờ khong ngủ đuọc cả đêm vì chờ thế mà gọi khong nghe máy nhưnh mà cậu ơi lúc sáng hôm đấy tớ mở đt lên thật sự khong có cuộc gọi nào vào lúc đêm hay mấy giờ sáng hoặc tn hỏi bao giờ về cả lúc ý cảm xúc tớ chết đứng luon bởi vì bình thường mợ có bao giờ quan tâm mình đâu nên cái đấy chỉ là sự giả dối mà thoi, ng thật sự quan tâm mình là bà và cậu, cậu mình hiểu tính mình nên lúc về chả nói gi mình cả chỉ hỏi xem móng vì cậu biet hôm nay là 30 nên là khong muón chửi hay muốn nói gi tớ biet điều đấy chứ nên tớ thấy vui cho đến khi mợ mình chửi thế thì thật sự cảm xúc bị dâng trào luon nên tớ đã chạy lên nhà nước mắt cứ rơi khong thể nhịn được thế là ở lì khong xuống luon tớ giả vờ ngủ để k bị thấy là mình khóc thế là cái tết toàn nước mắt đêm 30 sáng mùng 1 khóc liên tục khóc mệt rồi ngủ khong ăn uống gi nguyên cái mùng 1 nằm nguyên ở nhà khong bước xuống nhà luon ai đến cũng kệ khong quan tâm mà cái tệ nhất ở đây là cậu mợ mình đấy lúc cần quan tâm thì khong thấy quan tâm mà lúc khong cần thì lại nói lúc ý tớ nhận ra là à thì ra toàn là giả dối cả nma tại sao lại phá huỷ cái tết của tớ như thế chứ, mùng 2 mẹ, bác, anh họ, em tớ về đây ăn tết lúc ý tớ mới bước chân xuống nhà nhưng khong phải vì mẹ, bác đâu mà vì anh họ và em tớ làm tớ thấy có cái tết trở lại lúc ý tớ vui lên được tí, rồi chiều bọn mình đi chúc tết xong rủ nhau đi chơi vui cực phải thật sự cảm ơn họ vì đã về và đưa tớ đi chơi nhiều khiến tớ vui lắm, thế nhưng mà mấy con người kia lại một lần nữa khiến tớ mệt mỏi, họ đã nói về tớ lúc tớ đi chơi mà toàn những điều không hay họ đặt điều nói mình này kia nói chung là tệ lắm lúc đấy tớ đã thật sự mất hết tình cảm với những ng đấy luon nhưng vẫn giả ngu tỏ ra mình khong biet gi nhưng thật sự là buồn lắm ý
bạn không một mình trên hành trifnhh này, cần hỗ trợ gì cứ click vào https://lp.hellobacsi.com/6854e7531e87b40012b55b53 nhé
lp.hellobacsi.com