Em năm nay 15 tuôi em có gd phức tạm lúc em còn nhỏ bà em đi tù mẹ em ngoại tình , lúc đó em học lớn 6 và đã nghĩ áp lực
Em năm nay 15 Em có gia đình phức tạp Ba em đi tù mà em ngoại tình lúc đó em học lớp 6 và em đã nghỉ học em bị áp lực gia đình còn hai đứa em nhỏ em học lớp 4 là Em ẵm em em đi học Em xin cơm lúc đó ba mẹ em không có nhà ba mẹ em cũng không biết đi đâu suốt ngày đánh đập ở trong hoàn cảnh hai người đánh đập nhau hoài người này đánh người kia hoài em áp lực em bỏ nhà đi Em bỏ đi 4 năm trời em mới về Em mới về mẹ đã đ đẻ con vs ba dượng áp lực gia đình em mệt mỏi nói chung là phức tạp lắm nếu mà kể hết chắc cũng hơi lâu bây giờ em muốn có cách nào mà chết nhẹ nhàng HK các ác chứ giờ em mệt mỏi quá
Em còn rất trẻ, và cuộc sống thật sự có thể tốt lên. Chị đã thấy những người giống em, từng rơi xuống tận cùng, nhưng rồi vẫn đứng lên, học lại, đi làm, có nơi ở, có bạn bè yêu thương, có cuộc đời mới hoàn toàn.
👉 Nếu em không biết bắt đầu từ đâu hãy liên hệ để được hỗ trợ nhé https://lp.hellobacsi.com/6854e7531e87b40012b55b53
lp.hellobacsi.com
Mong cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với em hơn. Mong thật nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với em.