Em muốn cuộc đời e như 1 cuốn tiểu thuyết hp.
Em muốn cuộc đời e như 1 cuốn tiểu thuyết hp.
Nma chỉ là tưởng tượng. Cuộc sống e tuyệt vọng lắm, cha bỏ đi nên e cùng mẹ làm đơn đơn thân sống với ông bà ngoại từ nhỏ, thường xuyên bị ông bà tác động dù e k lmj sai, đến trường thì bb ham dọa blhđ, bị châm biếm, sĩ nhục. Hz chả biết s e lại sống dc tới bâyh. Khi e lớn, e chả có nổi 1 ng b, chỉ có b cùng lớp mới giúp vượt qua khoảng 0 trống rỗng dù bt chỉ toàn là giả tạo nhưng thà có hơn không. GĐ thì k còn đánh e nữa, mà chuyển qua chửi rủa, súc phạm, nói "cha nào con nấy k chetme hêt di cho r" thường xuyên kiu e đi chết đi..kbt có phải con ruột k, hay sự có mặt của mình k đáng xuất hiện trên đời. Chỉ có bà cóc dòng họ của e là khuyen nhủ ráng nhịn và im lặng đi con họ k hiểu được đâu. Phải bà nói rất có lý nma cái chứng trầm cảm của e thì bao h GĐ e mỗi bt đây?. Nghỉ hè thì vui đó nhưng chỉ vui khi họ có 1 gđ hp, có những ng b thân để vui chs cùng nhau. Còn e nghỉ là chuỗi ngày ở tù, 3 tháng hè ở nhà này còn hơn ở nhà tù Côn Đảo nữa. E cũng có lần trả treo, nói lại nhưng s lại dc vì mẹ còn ông bà thì ông bà cứ nói đỡ cho mẹ e, còn e thì họ vẫn coi như chó đẻ sv.. e có rất nhiều ước mơ nhưng e bt chắc mình sẽ k thành công nổi hm..
Thế giới này tệ quá miệng lưỡi của họ thật ác độc, nếu e có thể chết được e sẽ kéo những ng lm e khóc phải di cùng e. E hơn thua ít kỉ lắm vì e muốn đước hạnh phúc như hơn người khác. Đc hp trong 1 cuốn tiểu thuyết hay những bản nhạc, những bộ phim tình cảm.. dù mọi thứ kco thật nhưng sự xuất hiện của e trên tg vẫn là thật và e muốn đc hp thật sự 1 lần dù là lần cuối hay bất kể lần nào.
Cảm ơn em vì đã chia sẻ – một cách rất thật, rất dũng cảm.
Em đã tồn tại. Một tâm hồn bị tổn thương nhưng vẫn đang khao khát sống, Em đã và đang dũng cảm.
🕯 Em không vô hình. Em đang hiện diện. Và chính những dòng em viết ra đã chạm đến trái tim người đọc.
Có thể như em nghĩ:
Nhưng đó là người ta, còn em nghĩ gì vẫn là hơn trọng hơn cả. Nếu để năng lượng tâm hồn mình vào những thứ người ta nghĩ, người ta khuyên thì tâm em vẫn còn mệt.
🧩 Có thể em đang rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc sau chấn thương tâm lý kéo dài. Em không sai khi em vẫn muốn được hạnh phúc
💡 Điều gì có thể làm được lúc này, SUNNYCARE gợi mở và mong em tự tìm được giải pháp cho mình.
1. Tìm một nơi an toàn để em được nói – được nghe – và được tin
Nếu ở nhà quá ngột ngạt, hãy tìm đến phòng tham vấn học đường, thầy cô mà em cảm thấy tin tưởng, hoặc một trung tâm hỗ trợ tâm lý miễn phí.
🧠 Trầm cảm không thể “ráng chịu là hết” – mà cần được lắng nghe, can thiệp, và phục hồi từng bước.
2. Dù cả thế giới quay lưng, đừng quay lưng với chính mình
"Dù là tiểu thuyết, nhạc hay phim – em vẫn tìm thấy được cảm xúc thật của mình trong đó.
Điều đó có nghĩa là em vẫn còn mong muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa."
Hãy viết ra ước mơ của mình – dù nhỏ đến mấy. Viết ra để giữ lấy niềm tin.
Em đừng để cái ác độc của người khác làm em cũng trở nên tăm tối.
Em có thể hơn thua trong lòng, nhưng đừng để điều đó dắt em đi quá xa khỏi bản chất nhân hậu của mình.
3. Hạnh phúc thật có thể đến – nhưng nó cần em đứng vững để chạm vào
🌻 Em có thể cân nhắc thực hiện:
🌱 Em không cần phải hạnh phúc ngay lập tức.
Em chỉ cần chọn sống tiếp mỗi ngày – một chút – là đã rất dũng cảm rồi.
Em có quyền được yêu thương.
Em có quyền được chữa lành.
Và em xứng đáng có mặt trên đời – không để làm vừa lòng ai – mà để sống cuộc đời của riêng em.
Nếu em cần một người lắng nghe – SUNNYCARE luôn ở đây.
Gửi đến em yêu thương,
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE.
thực hành thiền "tứ niệm xứ"
Trước hết, tôi muốn bạn biết rằng những cảm xúc của bạn là hoàn toàn có cơ sở và bạn không hề đơn độc. Rất nhiều người cũng đã từng trải qua những điều tương tự và đã tìm được cách để vượt qua. Tôi nhận thấy bạn có những dấu hiệu của trầm cảm như mất hứng thú, cảm thấy tuyệt vọng, có ý nghĩ tiêu cực về bản thân và cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn cũng đang phải chịu đựng những tổn thương tinh thần do bạo hành ngôn ngữ từ gia đình và sự cô lập, bắt nạt từ bạn bè. Trong trường hợp này, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Họ có thể đánh giá tình trạng của bạn một cách chính xác và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, có thể bao gồm liệu pháp tâm lý, thuốc hoặc kết hợp cả hai. Ngoài ra, bạn có thể tìm đến các tổ chức hỗ trợ tâm lý hoặc đường dây nóng để được lắng nghe, chia sẻ và tư vấn. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì đó là bước đầu tiên để bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể thử một số cách sau để cải thiện tình hình:
Chuyên mục liên quan