Em không biết phải làm sao với cuộc sống này
Em cảm thấy mẹ dường như sắp ngoại tình ,tại sao lại cảm thấy như vậy nhỉ? em cũng không biết phải nói ra sao nhưng từ khi gặp chú C một người bạn của mẹ em , em cảm thấy không an toàn một chút nào cả từ lúc gặp chú C em thấy chú C có hành động hơi thân mật là đặt tay lên đầu gối và xoa với mẹ em [có lẽ là theo cảm nhận của em] em ko biết có phải trong nhóm bạn của mẹ hay làm vậy hay không?
Nếu đứng từ góc nhìn phiến diện có lẽ chú C hơn ba em thật chú C hơn về mặt tiền bạc, chú C hài hước hơn.Nhưng chú C vẫn có một điểm em ko thích là đánh con có thể nói là tới mức gọi là bạo hành hình như là truyền thống trong gia đình chú C em có nghe con của chú C kể là chú C cũng ly hôn với vợ và con của chú cũng ở với mẹ.Em sợ một ngày nào đó mẹ sẽ bỏ em mà đi theo chú C .Em cũng đã tính tới dự định 44 nhưng em sợ em mà chet em gái em biết làm sao, lỡ nó cũng có ý định 44 giống em thì sao mà ngắm biển yêu thích của nó nữa .Em tính tới chuyện ba mẹ ly hôn thì em sẽ cố hết sức để chăm sóc em gái em rồi đợi tới lúc em ấy có kinh tế ổn định em sẽ 44 em kế hoạch vậy được không xin thêm ý kiến ạ hay còn thiếu sót nào mong được chỉ giáo thêm