Nên làm gì khi tinh thần bị kiệt quệ không muốn sống?
Gần đây tâm lý của em luôn có vấn đề, em dễ trở nên buồn bã, không kiểm soát được cảm xúc, đôi khi rơi nước mắt vô cớ. Em thường suy nghĩ cực đoan dù đã 20 tuổi. Em không kể với ai vì chẳng ai muốn nghe em nói cả, nếu em kể thì hầu như đều phàn nàn em làm quá lên. Đôi lúc khi nhìn vào những vật vô tri, em chỉ mong muốn trở thành vật giống bọn chúng. Em từng nghĩ đến việc 44 để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, không còn lo lắng nữa, nhưng em lại chưa đủ dũng khí để làm vì em sợ đau. Em trở thành như thế do một phần em bị ám ảnh đòn roi từ nhỏ, lớn lên em luôn dễ sợ bất cứ thứ gì, ngay cả tiếng ồn cũng đủ làm em giật mình và hoảng loạn. Trong khoảng thời gian gần đây, gia đình em thường xuyên có mâu thuẫn, điều đó khiến em bắt đầu lo lắng đến mức không mở miệng nói ra được, chỉ có thể chui vào một góc mà khóc. Đôi khi em còn suy nghĩ nhiều liệu mọi chuyện có phải do mình gây ra không, nếu em không còn sống nữa thì gia đình em có còn buồn bã mà thay vào đoa họ vui vẻ trở lại không?
Mến chào em,
SUNNYCARE thật sự cảm nhận rõ sự đau đớn và tuyệt vọng mà em đang phải gánh chịu. Khi em nói em “muốn 44” nhưng lại sợ đau, điều đó cho thấy nỗi khổ tâm trong em quá lớn, nhưng đồng thời cũng cho thấy em vẫn còn một phần mong muốn được sống, chỉ là em chưa tìm thấy cách nào để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. 🌱
🌱 Nhìn thấy em trong nỗi đau
Những lời nói làm tổn thương, sự chế giễu hay bạo lực tinh thần từ bạn bè có thể để lại vết hằn sâu trong tim. Em cảm thấy nhục nhã, tồi tệ, ghét cả thế giới – những cảm xúc ấy không hề “sai”, mà là phản ứng bình thường khi một người bị tổn thương liên tục mà không được ai bảo vệ.
🌱 Gỡ nhãn cho em
Việc em nghĩ đến cái chết không có nghĩa em yếu đuối. Nó chỉ cho thấy em đã phải chịu đựng quá nhiều, vượt quá sức chịu của một người ở tuổi này. Cảm giác ấy được gọi tên là nỗi đau, và em có quyền được lắng nghe, được an ủi.
🌱 Một vài gợi mở nhỏ để em tự nhìn lại
🌱 Thông điệp dành cho em
Em ơi, em không đơn độc. Việc em chia sẻ ra hôm nay đã là một bước rất dũng cảm. Em xứng đáng được sống, được yêu thương, và được tìm lại cảm giác bình an. Những lời bạn bè nói không thể định nghĩa giá trị thật của em. Em là duy nhất, và thế giới này vẫn cần em.
SUNNYCARE tin rằng em có thể vượt qua khoảnh khắc này, dù từng chút một. Hãy để cho ai đó đồng hành với em ngay lúc này, em nhé.
Thân ái,
Viện Tâm lý SUNNYCARE 🌻
Bạn không đơn độc với những cảm giác này. Những gì bạn mô tả có thể là dấu hiệu của rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, có thể là trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội, hoặc một dạng khủng hoảng tâm lý khác. Cảm giác bị tổn thương bởi lời nói của người khác và muốn tránh xa xã hội cũng là những dấu hiệu cho thấy bạn đang cần sự hỗ trợ. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt. Họ có kinh nghiệm để lắng nghe, đánh giá tình trạng của bạn một cách chính xác và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng ngần ngại chia sẻ tất cả những gì bạn đang cảm thấy với họ. Hãy nhớ rằng, những cảm xúc này có thể được cải thiện và bạn không cần phải chịu đựng một mình. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bạn có thể cảm thấy tốt hơn. Chúc bạn sớm tìm được sự bình an.
Chuyên mục liên quan