Em cảm thấy cô đơn và muốn tìm đến cái chết

EM CÓ NÊN TÌM ĐẾN CÁI CHẾT KHI EM MỚI LỚP 9 THÔI KHÔNG Ạ
EM ĐI HC THÌ BỊ NS XẤU BỊ BẠN BÈ XA LÁNH QUAY LƯNG VỚI EM EM CẢM GIÁC CÔ ĐƠN LẮM MUỐN TÌM MỘT NGƯỜI BẠN MÀ EM KHÔNG GIỎI BẮT CHUYỆN VỚI NGƯỜI KHÁC CÓ LẦN EM ĐỊNH MUA THUỐC CHUỘT VỀ ÚN MÀ EM RẤT SỢ ĐAU EM MUỐN TÌM ĐẾN CÁI CHẾT MÀ KHÔNG ĐAU ĐỚN NHƯ EM ĐÃ NGHỈ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
7
3
5

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

5 bình luận

Em không nên tìm đến cái chết đâu. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị và tốt đẹp ở phía trước mà. Mạnh mẽ vượt qua mọi sự em nhé.

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Bn giống mình.

Mình cx bị nói xấu mình cx bị cô lập k ai trog lp để lm bn k ai trên đời để qt k ai hiểu nhà thì thiên vị lp thì ghét bỏ k đt k tiền k lúc nào cx bị chửi.Đau khổ quá muốn chét quắc cho xong đang nghĩ đến đốt than trong phòng kín rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng...

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Sunnycare lắng nghe và thật sự xót xa khi đọc những điều em đang trải qua. Việc bị bạn bè xa lánh, nói xấu và cảm thấy cô đơn có thể khiến em tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cái chết. Nhưng em ạ, cái chết không phải là cách duy nhất để thoát khỏi nỗi đau này. Điều em thật sự mong muốn không phải là chết, mà là thoát khỏi cảm giác cô đơn, buồn bã và tìm một chỗ để được yêu thương, thấu hiểu. 🌿

👉 Sunnycare sẽ không thể chỉ em cách để làm hại bản thân. Thay vào đó, Sunnycare muốn cùng em tìm con đường để em được an toàn, bớt đau lòng, và có hy vọng hơn.

🌿 Sunnycare ghi nhận nơi em:

  • Em đã dũng cảm viết ra nỗi lòng thay vì giữ kín, điều này chứng tỏ em vẫn khao khát được lắng nghe.
  • Dù rất buồn, em vẫn chưa buông xuôi hoàn toàn — em sợ đau, nghĩa là em vẫn muốn giữ sự sống trong mình.
  • Em thật sự mong có một người bạn đồng hành — điều này cho thấy em vẫn còn hy vọng được kết nối.

🌿 Một vài điều em có thể làm ngay bây giờ:

Nói với một người lớn mà em tin tưởng

  • Em có thể thử nhắn một câu đơn giản cho ba mẹ, thầy cô, hoặc một người thân: “Con đang rất buồn và cô đơn. Con cần được nghe.”
  • Nếu thấy quá khó mở lời, em có thể viết ra giấy hoặc nhắn tin thay vì nói trực tiếp.

Liên hệ với nơi có thể giúp em ngay

  • Em có thể gọi 111 – Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (miễn phí, 24/7). Ở đó sẽ có người lắng nghe em ngay lập tức.

Giữ mình an toàn trong lúc ý nghĩ muốn chết xuất hiện

  • Khi em nghĩ đến việc làm hại bản thân, hãy hít sâu 5 lần, đặt tay lên ngực và nhắc: “Mình đang rất buồn, nhưng mình sẽ không làm điều gì hại mình ngay lúc này.”
  • Tránh ở một mình trong thời điểm cảm xúc quá nặng — hãy sang phòng khác, hoặc ra chỗ có người.

Từng bước nhỏ để kết nối lại

  • Em không cần phải bắt chuyện với cả lớp, chỉ cần tìm một người em cảm thấy dễ gần nhất, bắt đầu bằng một câu đơn giản như: “Bạn ơi, hôm nay có bài tập gì vậy?
  • Sự kết nối nhỏ sẽ giúp em dần thoát khỏi cô đơn

Thông điệp Sunnycare gửi đến em:

“Em mới lớp 9 thôi, con đường phía trước của em còn dài và vẫn có nhiều cơ hội để em tìm được những người thật sự yêu thương và hiểu em. Nỗi đau bây giờ rất lớn, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Em xứng đáng được sống, được lắng nghe và có bạn bè thật sự.”

Chúc em đủ can đảm để gọi ngay cho tổng đài 111 hoặc chia sẻ với một người tin tưởng trong hôm nay. Em không cần phải chịu đựng một mình.

Thân mến,

Viện Tâm lý Sunnycare

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Cuộc sống của bạn còn quá dài và còn quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cái chết không phải là giải pháp cho những nỗi đau hiện tại. Cái chết là sự kết thúc của tất cả mọi thứ, bao gồm cả những cơ hội để bạn tìm được niềm vui, những người bạn thực sự, và một tương lai tươi sáng. Bạn gọi điện đến đây để được hỗ trợ miễn phí ngay nhé https://lp.hellobacsi.com/6854e7531e87b40012b55b53

1 tháng trước
Thích
Trả lời
Em không nên tìm đến cái chết, đặc biệt khi em còn rất trẻ. Những khó khăn em đang trải qua như cảm giác cô đơn, bị nói xấu, bạn bè xa lánh là những vấn đề có thể giải quyết được:

Việc tìm đến cái chết không phải là giải pháp, mà là chấm dứt mọi cơ hội để em có thể thay đổi cuộc sống của mình. Thay vào đó, em nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh và các chuyên gia. Em có thể chia sẻ những cảm xúc của mình với người thân, thầy cô giáo, hoặc các chuyên gia tâm lý. Họ có thể lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Ngoài ra, em có thể tìm đến các nhóm hỗ trợ, nơi em có thể gặp gỡ những người có hoàn cảnh tương tự và chia sẻ kinh nghiệm. Việc điều trị tâm lý có thể giúp em giải quyết những vấn đề về cảm xúc và học cách đối phó với những khó khăn trong cuộc sống. Các liệu pháp tâm lý như trị liệu nhận thức-hành vi có thể giúp em thay đổi những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, từ đó cải thiện tâm trạng và tăng cường sự tự tin. Em cũng có thể tìm kiếm những hoạt động mà em yêu thích và tham gia vào các câu lạc bộ, đội nhóm để kết bạn và mở rộng mối quan hệ. Việc có những người bạn tốt sẽ giúp em cảm thấy bớt cô đơn và có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Nếu em cảm thấy quá khó khăn để tự mình đối phó, hãy tìm đến các chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ em.

1 tháng trước
Thích
Phản hồi
1
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!