Cố Lên...
Em vốn là 1 đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác, em ít nhất đủ tỉnh táo để khẳng định là vậy, tính em vốn thẳng thắn có gì nói đó vì thế nên em dường như bị cả lớp ghét, dĩ nhiên trong số đó có 1 số biết em nói đúng. Em cứ nghĩ do tâm sinh lí của tuổi dậy thì nên khiến em dễ xúc động, dễ khóc nhưng dần em nhận ra 1 lời nói dù đã rất lâu rồi nhưng khi nhớ laị thì câu nói đó như họ chỉ mới thốt ra ngày hôm qua, em cũng sẽ nức nở 1 lúc rất lâu. Và cái thể chất hơn người đó của em bắt đầu từ việc bị cô lập và bắt nạt 2 năm liền khi em hồn nhiên nhất, lúc đó em mới biết mình không thể khoác cái vẻ hồn nhiên như bạn đồng trang lứa nữa, sau 1 thời gian bình ổn trở laị thì cô ấy xuất hiện đánh tan sự yên bình em cố gắng bảo vệ ấy. Nhiều lần phản kháng cuối cùng em cũng buông bỏ và chấp nhận việc bị bắt nạt ấy. Em tưởng như cuộc đời em đã chìm trong bóng tối hoàn toàn, thì những người bạn trên MXH đã cho em hy vọng, nhưng chẳng vì thế mà cuộc sống của em sẽ vui vẻ hơn 1 chút, sự mệt mỏi cuối cùng ập tới khi những con ác quỷ đội lốt bạn hoc đó tìm tới tài khoản của em và buông những lời đầy sức nặng khiến cuộc sống trên MXH của em đầy mệt mỏi, em thử giải toả bằng men rượu hay vẽ lên cánh tay vài đường cũng không khiến em dừng khóc. Em chia sẻ câu chuyện của mình cũng không cần những sự an ủi như được thiết lập, em chỉ mong không ai sẽ giống em, khiến bản thân mắc căn bệnh hơn người như em
Những gì em mô tả, từ việc bị cô lập, bắt nạt kéo dài, đến những lời nói xúc phạm trên mạng xã hội, đều là những trải nghiệm đau thương có thể gây ra PTSD. Việc cố gắng giải tỏa bằng rượu hay tự làm đau bản thân cho thấy em đang tìm cách đối phó với nỗi đau quá lớn, nhưng những cách đó không thực sự hiệu quả.
Em không cô đơn. Có rất nhiều người đã và đang phải đối mặt với nỗi đau tương tự. Em đã làm đúng khi tìm cách kết nối với bạn bè trên mạng xã hội, nhưng thật không may, những kẻ bắt nạt đã theo đến tận đó. Em hãy nhớ rằng, điều đó không phải là lỗi của em.
Em đã làm rất tốt khi vẫn cố gắng sống và đối mặt với mọi thứ. Nếu có thể, em hãy thử tìm sự giúp đỡ từ một chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp em đối diện và chữa lành những vết thương lòng này một cách an toàn và hiệu quả hơn. E gọi điện đến đây để được hỗ trợ miễn phí ngay nhé https://lp.hellobacsi.com/6854e7531e87b40012b55b53
lp.hellobacsi.com
Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần tìm đến sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt. Họ có chuyên môn để lắng nghe, đánh giá tình trạng của bạn một cách chính xác và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, giúp bạn vượt qua những tổn thương, học cách đối phó với cảm xúc tiêu cực và xây dựng lại cuộc sống. Đừng ngần ngại chia sẻ mọi điều với họ, vì đó là bước đầu tiên để bạn được chữa lành. Bên cạnh đó, bạn có thể thử áp dụng một số điều sau để hỗ trợ bản thân trong quá trình này:
Chuyên mục liên quan