có cách nào chết khg đau khg ạ ,con đi
có cách nào chết khg đau khg ạ ,con đi học bị bạn bè cô lập ,xa lánh ,gia đình có bố mẹ ghê ,ép buộc học hành ,con mệt mỏi lắm rồi
Hỏi bác sĩ trực tuyến 👉 tại đây 👈
Video ngắn mới nhất
🌦️VÌ SAO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LẠI LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY CÁC ĐỢT BÙNG PHÁT DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT?
11m lượt xem 25/04/2025
“Gợi ý” cách chăm và bảo vệ da bé thời điểm giao mùa!
12k lượt xem 15/01/2025
Các bệnh lý thường gặp khi không đảm bảo dinh dưỡng mùa cuối năm và cách phòng tránh hiệu quả?
10k lượt xem 07/01/2025
“Bật mí” cách chọn tã cho bé yêu như thế nào để ngăn ngừa hăm, ngứa?
6.8k lượt xem 31/12/2024
Công cụ sức khỏe
Công cụ tầm soát các cơn đau bụng
Công cụ kiểm tra sức khỏe định kỳ các bệnh mạn tính (Tiểu đường, Tim mạch, Hô hấp, Cơ xương khớp)
Trắc nghiệm: Bạn đã nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách?
Bài test EQ - Bài kiểm tra trí tuệ cảm xúc
Bài test trầm cảm BECK - Đánh giá mức độ trầm cảm
Công cụ kiểm tra sức khoẻ da
Công cụ nổi bật
Ứng dụng đo số cân nặng tiêu chuẩn của các mẹ khi mang thai
Với mỗi trường hợp, công cụ tính cân nặng khi mang thai cho biết cân nặng của mẹ bầu và thai nhi bao nhiêu là an toàn.
Đo chỉ số BMI
Kết quả đo chỉ số BMI giúp bạn biết mình đang thừa cân, béo phì hay suy dinh dưỡng để kịp thời điều chỉnh lối sống.
Hình ảnh trực quan phân trẻ sơ sinh như thế nào là bình thường?
Khi chăm sóc trẻ, cha mẹ thường có xu hướng đánh giá sức khỏe bé thông qua phân. Tuy nhiên, sự đi tiêu của mỗi em bé là không giống nhau, mỗi một loại phân đều có sắc thái riêng và nguyên do kèm theo. Vậy tình trạng phân như thế nào là tốt? Hãy cùng Hellobacsi khám phá ngay bên dưới.
Tìm cộng đồng của bạn
Mang thai
Tiểu đường
Nuôi dạy con
Bệnh truyền nhiễm
Sức khỏe phụ nữ
Sức khỏe tinh thần
Bài đăng nổi bật
Xem thêmcó cách nào chết khg đau khg ạ ,con đi học bị bạn bè cô lập ,xa lánh ,gia đình có bố mẹ ghê ,ép buộc học hành ,con mệt mỏi lắm rồi
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Bài viết tương tự
thật sự em rất muốn chết . Em sinh ra vào lúc mẹ em 18t , còn ba em chưa được gặp . sau khi sinh xong được 2 ngày mẹ bỏ em ra sài gòn chơi với bạn bỏ em từ nhỏ em phải uống sữa pha rồi xin sữa người khác.Hiện tại em đang ở nhờ dì P dì ấy làm giáo viên nhưng dì ấy luôn nói những lời khó nghe với em . em đang học lớp 6 .mỗi ngày dì ấy luôn bét em làm rất nhiều thứ như : rửa chén , phơi đồ,lau nhà ,chà nhà vệ sinh , lau bàn thờ , canh học sinh ăn,canh học sinh học ,chỉ cho học sinh học,canh học sinh gấp đồ , phục vụ đồ cho con dỉ ,lấy nước ,lấy đồ,ảnh làm những hành động nhạy cảm như : c*i qu***, bắt em bú c*.... còn nhiều lắm nhưng em k thể kể hết được cảm ơn mn đã đọc ạ .
Dạo này việc học lẫn việc trong gia đình khiến em stress quá mn ạ.Đi học thì vẫn bth,có chép phao khi lm bài thi giữa kì 1,em thấy điều đó ko đáng lo gì lắm tại môn em thi là môn Tin Học.Nhưng chuyện trong nhà khiến em càng thêm lo lắng,em đã tự nghĩ rằng nếu cuộc sống mất đi 1 người thì sẽ không sao và sẽ ko đáng lo ngại gì nhiều.Và em đã làm nó,nhưng cách 44 này khiến cho em cảm thấy đau đớn và không hiệu quả.Em đã rạch con dao lam vào cổ tay của em nhưng khi nó gần chạm đến thì em lại cảm thấy cách 44 này thật ghê rợn và đau đớn.Thì ngoài cách đó ra thì em đã tìm cách khác đó là lấy bao ni-lông và bịt kín lại nhưng cách đó làm cho em muốn bản thân mình thoát ra khỏi cái bọc đó.Và giờ em muốn tìm một cách chết đơn giản và thoải mái,mong mn giúp em ạ
con là 1 hs lớp 6, nhưng cuộc đời con không giống như mấy bạn. Mấy bạn sống 1 cuộc sống hạnh phúc còn chẳng bị ai đánh đập. còn con suốt ngày chỉ toàn tiếng chửi mắng, đánh đập, cứ lập đi lập lại từ lúc con mới sinh ra đã có 1 cuộc sống như vậy, còn em trai lúc nào cũng được cưng chiều, ai cũng yêu thương, chăm sóc. nếu con không cố gắng để học thì con cũng chẳng được đi học đâu. con khống được học mầm non. đầu năm lớp 1 con phải theo anh hàng xóm lớp 2 chung trường và mẹ anh ấy theo chứ người nhà con không ai đi theo cả. kể cả hợp phụ huynh ko ai lo cho con về chuyện học hành. nếu con bị cô nhắc nhở chứ không phạt dù chỉ 1 câu, gia đình con cũng sẽ biết và la mắng con thậm tệ. cuộc sống cứ lập đi lập lại. tới năm lớp 3 thì mẹ con ngoại tình mà bỏ gia đình đi. từ đó, ai cũng đổ lỗi cho con mặc dù con không có lỗi. họ hận mẹ con, lúc nào con bị đánh cũng lôi mẹ con ra chửi con. nói mẹ con này nọ. nhưng mà mẹ con biết cha ngoại tình và không còn yêu mẹ nữa, mẹ có nói với nội mà nội không quan tâm. thế mẹ con nói đã ngoại tình mà rời đi, trong khi đó mẹ con không hề làm gì sai. con muốn về với mẹ mà hình như mẹ quên con rồi, không nhắn cho con, không gọi cho con, không hỏi thắm con lấy 1 lời. con phải chịu cảnh này đến bao lâu nữa con mới đủ dũng cảm để tự kiếm 1 cái chết nhẹ nàng cho mình đây con cảm ơn đã đọc..
em sinh ra trong 1 bình bình thường mẹ em phải đi làm xa . Em sống chung với bà ngoại . nhưng mỗi lần em làm gì ko vừa ý , nói chung là bà muốn chửi là chửi chả có lí do gì cả và bà sẽ kiếm 1 cái cớ để chửi và đánh em mỗi cái cớ đều rất vớ vẫn . và 1 lần mẹ em về chơi lúc đó em đang rất mệt mà mẹ em mua cho em 1 hộp xôi rất khô em noi con đang mệt con ko ăn đc đâu r xong mẹ em chửi em r bà em lại chửi sĩ nhục nói em ăn hại sống làm gì chết đi cho đỡ chật đất em rất bất lực và chỉ biết cam chịu lắng nghe những lời thực sự tệ đó từ những người em yêu thương, lúc đó tim em đau lắm . Và gia đình em là 1 gia đình áp lực điểm số , học tập rất cao và thường so sánh em với con nhà người ta mặc dù em học ngày học đêm cũng chẳng đc 1 lời khen toàn những lời chửi bới . Khi em nghĩ đến có ai quan tâm em nữa ko thì nó chỉ là con số ko bạn bè, gia đình,đều quay lưng với em ko ai công nhận sự sống của em trên đời này cả . Những lúc em đi chơi vừa bc r khỏi cửa là đã bị chửi ko cho em đi choi em cug ganh tị với những bn đồng chan lứa lắm . Cuộc đời em toand màu xám sịt ép em vào con đường cùng là cái chết.Xin mọi ng cho em lời khuyên có nên sống tiếp hay 44 ạ .Cảm ơn mg đã đc.
mình thật sự rất mệt mỏi, mẹ cứ liên tục so sánh mình với người khác, mình học không giỏi nhưng mà mình đã cố gắng hết sức rồi, mình đâu muốn học tệ, mà sao chẳng ai hiểu cho mình, bạn bè trường lớp đều xa lánh mình, cô chủ nhiệm như đang chèn ép mình, có lần cô còn lớn tiếng với mình trước lớp, mình là một người rất nhạy cảm và sợ đám đông nên việc đó đối với mình như là địa ngục, mẹ mình kêu mình hiểu cho mẹ vậy ai là người hiểu cho mình? cảm xúc mình bị dồn nén quá nhiều nhưng mỗi khi mẹ mắng mình chẳng dám ho he 1 lời nào, mình thuộc dạng người suy nghĩ rất rất rất nhiều, mọi chuyện nhỏ nhặt mình cũng suy diễn tới những trường hợp tệ nhất và muốn chọn cái chết để chấm dứt tất cả, mà mình chẳng có ai để tâm sự hay giải bày cảm xúc cả, mình không chịu đựng nổi nữa, lúc nào mình cũng suy nghĩ đến cái chết, có cách nào chết bình yên và không quá đau đớn không vì mình rất sợ đau.
1 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Tuyệt đối không có cách nào để chấm dứt nỗi đau này bằng cách đó cả. Cuộc sống của con là vô cùng quý giá và luôn có những giải pháp, những con đường khác để vượt qua khó khăn. Những vấn đề con đang gặp phải như bị bạn bè cô lập, áp lực học hành từ gia đình là những nguyên nhân gây ra căng thẳng tâm lý rất lớn, đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì. Đây là giai đoạn có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, và việc cảm thấy mệt mỏi, chán nản là điều có thể xảy ra khi đối mặt với quá nhiều áp lực. Điều quan trọng nhất lúc này là con cần chia sẻ những cảm xúc và khó khăn của mình với một người lớn mà con tin tưởng. Đó có thể là bố mẹ (nếu con cảm thấy có thể), một người thân, thầy cô giáo ở trường, hoặc tốt nhất là tìm đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần. Các chuyên gia có thể lắng nghe con, giúp con tìm ra cách đối phó với áp lực học tập, giải quyết vấn đề bị cô lập ở trường, và hỗ trợ con vượt qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần. Việc chấp nhận và đối mặt với nỗi đau, tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ giúp con chữa lành và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Con không hề đơn độc. Rất nhiều người đã từng trải qua những cảm xúc tương tự và đã vượt qua được nhờ sự hỗ trợ. Hãy nhớ rằng luôn có người sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ con. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức. Con có thể tìm đến các trung tâm tư vấn tâm lý học đường, bệnh viện có chuyên khoa tâm thần hoặc tâm lý để được thăm khám và tư vấn kịp thời.
Chuyên mục liên quan