Cảm giác sống một cuộc đời k ai cần bạn thì sẽ như thế nào nhỉ?
Bản thân của t là 1 người có gđ đầy đủ, thuở nhỏ đc nuông chiều yêu thương có chị có em đủ đầy gần như k thiếu gì cả cho đến khi t lên lớp 7 t bắt đầu bị đánh đập từ bố mẹ dã man khiến t khóc lóc nghĩ sẽ tìm tới cái chết để kết thúc mọi chuyện, nhưng vì nỗi sợ đau trong người nên mới k dám làm vậy, nhưng bây h đây t lại yêu 1 ng mà t coi họ như cả thế giới vậy, nhưng họ chỉ muốn t theo ý họ thôi ko họ k yêu, nhưng t vẫn theo ý họ vì t yêu họ mà, t k muốn sau này phải hối hận, Hay bây h t chết đi đc k, cho nó nhẹ nhàng hơn để bản thân không phải chịu đau buồn nữa. Mẹ t bảo do t nên bố t mới k thương mẹ t, Bảo t kp con người nên k biết buồn. Tao phải làm sao để đối mặt với cs bây h khi người t yêu thương nhất nói đến và bù đắp yêu thương t lại thay đổi trở thành ng hay mắng t và sẵn sàng bỏ t 1 mình. Hay thôi chết đi cho nhẹ nhàng đc ko, t biết đây là ý nghĩ ngu xuẩn nhất trong đời t nhưng t cảm thấy như bản thân t k còn chịu đựng đc nữa r. Chết đi chắc sẽ nhẹ nhàng hơn với t nhỉ. Từ bé đến h t bị đánh t k có ai để tâm sự, may mắn lớn lên có mấy đứa bạn cno tâm sự cùng nhưng k phải cái gì cũng có thể tâm sự, t chỉ biết khóc rất nhiều. Bây h cũng phải chịu cái sự cô đơn ấy 1 mình t nói thật là t k chịu đc nữa và t muốn chết. Bây giờ muốn chết 1 cách nhẹ nhàng nhất thì nên chết như thế nào vì sợ máu sợ đau nhưng t khóc nhiều quá t chỉ muốn có 1 người thật sự thương t ôm t vào lòng kêu t nín đi họ thương thôi nhưng lại k ai vì t mà làm vậy. T phải làm sao thì ông trời mới cho t đc yêu thương và hạnh phúc đây.