Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmYêu bản thân - phải biết mới đúng được
Lúc còn là sinh viên, mình nghe rất nhiều người nói về việc yêu bản thân, cho phép mình làm mọi thứ mình muốn, từ đó mới có thể thoải mái và vui vẻ.
Nhưng bây giờ khi đi làm vài năm, mình đột nhiên ngẫm lại, ai cũng muốn yêu bản thân cả, ai cũng biết yêu cả, nhưng thực ra chúng ta đang yêu bản thân hay đơn giản chỉ là dung túng cho cảm xúc, mong muốn cá nhân và gắn cho nó cái mác.. vì tôi yêu chính mình.
Mình đã từng có 1 thời gian dài thức khuya,dậy muộn, cày phim, lướt tiktok, ăn uống vô tội vạ, rồi lấy đó là lý do giải tỏa stress, nhưng cuối cùng stress chả hết mà còn rước thêm mấy ký mỡ lên người.
Chỉ muốn ghi lại vài dòng nhắc mọi người cũng như chính bản thân, mạnh dạn yêu lấy mình là tốt, rất tốt, nhưng yêu ai cũng thế, phải "biết yêu" mới đúng được.
4 bình luận
Mới nhất
Thật sự thì cũng muốn yêu bản thân, mà con nhỏ quá cứ bù đầu bù cổ cả lên, không có thời gian để mà cho bản thân nữa.
phải sống healthy lên thôiiii
Mình cũng muốn yêu bản thân đúng cách lắm , nhưng giờ có 2 con nhỏ . Thời gian dành cho con hết . Đôi khi mệt mỏi chỉ muốn được nằm thẳng lưng cho đỡ mệt mà không có thời gian , không ai trông con phụ . Chỉ tối chồng làm về Phụ Mới khoẻ được xíu .
Mình y chang bạn luôn. Toàn thức khuya lướt Facebook, xem phim. Đang dung túng cho cảm xúc của bản thân thôi, nếu yêu bản thân thì đã nghĩ đến sức khỏe rồi