Tư vấn bệnh trầm cảm
Mình đã có ý định tự tử rất rất nhiều lần.
Chuyện là năm học lớp 10 mình có quen được người yêu cùng lớp, ảnh thương yêu cưng chiều mình cực kì, sau tầm 1 năm yêu nhau mình lỡ dính bầu và mối quan hệ giữa 2 bên gia đình gặp trục trặc nên mình không đến được với nhau. Sau khi sinh bé ra, tụi mình đã gặp lại nhau, anh giúp đỡ mình rất nhiều trong việc quay trở lại trường học tập và đã hơn 8 năm kể từ khi mới quen nhau, sau này tuy anh giúp đỡ mình nhưng tụi mình xảy ra rất nhiều xung đột và khiến mình cảm nhận là anh k còn yêu mình như xưa nữa. Phải nói sau khi sinh con tới nay mình tăng cân rất nhiều và dù đã nhiều lần cố gắng giảm nhưng bất thành, mình đã tốt nghiệp cao đẳng nhưng điểm tổng kết mình khá thấp và giờ mình đang thất nghiệp. Trong khi đó anh đã tốt nghiệp đại học với số điểm cao và giờ đã có công việc ổn định. Anh đã từng nói mình vô dụng, tệ hại, anh hỏi mình nghĩ mình là ai, mình nghĩ mình quan trọng với anh lắm sao, nói mình ảo tưởng. Lúc đầu mình rất sốc và đau lòng nhưng thời gian sau này mình lại cảm thấy có lẽ những gì anh nói về mình là đúng. Gia đình mình ai cũng nói rằng anh ấy rất tốt nếu không đã bỏ mình lâu rồi. Mình tệ vậy sao? Mình cảm thấy mỗi ngày mình sống đều k hề vui vẻ, buổi sáng mình cười nói với mọi người nhưng trong lòng không hề vui, mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, mình chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ và không bao giờ tỉnh dậy. Mình đã suy nghĩ đến chuyện tự tử rất nhiều lần, nhưng mình vẫn chưa làm được mỗi khi nghĩ đến con của mình. Gần đây mình có hiện trạng như là: đôi lúc chán hoặc thèm ăn vô cùng, giờ giấc ngủ thay đổi, luôn trong tình trạng mệt mỏi thiếu năng lượng dù đã ngủ rất nhiều, mình k hứng thú làm bất cứ việc gì, chỉ ăn - ngủ - chơi hoặc những sinh hoạt bình thường cũng khiến mình rất mệt mỏi, đôi khi ham muốn 'thẩm du' bất chợt nhưng nghĩ đến việc quan hệ với anh ấy mình lại không muốn, thậm chí còn cảm thấy sợ mặc dù chuyện chăn gối tụi mình rất hợp ý nhau. Mình đã làm thử các bài test trầm cảm, Beck: 38đ, thang PQH-9: 23đ và Dass 21: 18đ. Không biết với những dấu hiệu trên có thể kết luận mình đang bị trầm cảm không và nặng hay nhẹ ạ? Mong sẽ sớm nhận được câu trả lời. Xin cảm ơn vì đã đọc.
Chào bạn cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chương trình.
Trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến, biểu hiệu lâm sàng đa dạng, đặc trưng bởi sự buồn bã, mất đi hứng thú hoặc khoái cảm, cảm thấy tội lỗi hoặc tự hạ thấp giá trị bản thân, bị rối loạn giấc ngủ hoặc ăn uống và kém tập trung
Qua những chia sẽ, rất có thể bạn đang bị trầm cảm nếu các triệu chứng ảnh hưởng đến công việc cuộc sống và kéo dài trên 2 tuần. Bạn nên đi khám để được chẩn đoán, điều trị. Bệnh dễ tiến triển mạn tính và ảnh hưởng nhiều đến bản thân, công việc, cuộc sống.
Chúc bạn sức khoẻ.
Mình thấy vấn đề của bạn nghiêm trọng nên bạn cần đến gặp bác sĩ sớm nhé
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi, rất vui được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Các triệu chứng mà bạn đề cập có thể là dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Ngoài ra, trầm cảm còn có thể gây ra các triệu chứng khác như mất hứng thú, cảm giác mệt mỏi, khó ngủ, lo âu, rối loạn ăn uống và suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn đã có suy nghĩ về tự tử vài lần, đây là một dấu hiệu nghiêm trọng và bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm kiếm các trung tâm tâm lý học hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần trong khu vực của bạn để được tư vấn và điều trị. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc các nhóm hỗ trợ trực tuyến.
Nếu bạn cảm thấy có suy nghĩ về tự tử hoặc cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, hãy liên hệ với các tổ chức hỗ trợ tâm lý để được hỗ trợ và tư vấn.
Chúc bạn sớm vượt qua trầm cảm và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn còn thắc mắc gì khác, hãy tiếp tục đặt câu hỏi.
Chuyên mục liên quan