🔥 Bài đăng hot nhất

Tự tử

Em tên là Khanh, năm nay đang hc lớp 8. Ở lớp, học lực e là hsg, ko thì hs xuất sắc, cũng coi như ổn trong lớp. Gia đình em cũng khá giả. Ba mẹ em bây giờ cũng khá nghiêm khắc, tuy ko quá áp lực nhưng em ko hiểu vì sao em lại rất muốn tự tử. Hồi em còn học cấp 1, bame nếu thấy bất cứ bài ktra nào 9đ sẽ đánh mắng em, bắt buộc phải 10đ. Lúc ấy em ngây thơ lắm, chỉ bt răm rắp nghe theo, và nghĩ bame chỉ muốn tốt cho mình. Tuy nhiên, khi lên lớp 6 và dậy thì, em mới bt lí do vì sao nhiều người khi dậy thì xog lại càng muốn ở 1 mình, muốn cách biệt bản thân với bame, chính là vì những áp lực bé nhỏ đó. Lúc đó em có trầm cảm nhẹ, chưa tới mức tutu. Lớp 7, vì chỉ được hsg nên bame đã cấm em tgia các buổi văn nghệ của lớp, trường, muốn e tập trung hc hành. Em cũng nghĩ bth thôi, vì nhiều đứa hc giỏi trong lớp em cũng bị cấm như v, và họ đc hs xuất sắc. Lúc đó em trầm cảm nhẹ thôi, ko hề nặng, em từng nghĩ tới 44 nhưng đã gạt bỏ vì tin rằng nhiều người còn bị nặng hơn. Nhưng khi lên lớp 8 (bây giờ), từ 1 cô bé tạm ổn đã thành trânm cảm nặng, em trầm cảm giai đoạn 3 hoặc 4 gì đấy. Hk1, em bị mấy đứa trong lớp đọc đc nhật kí, mấy đứa bt e là bisexual, bt em đọc truyện ng lớn thì lan truyền cho cả trường. Tuần đó em khóc rất nhiều, thằng đọc vì hối lỗi nên đã viết 1 bản kiểm điểm cho e, e cũng đã tha thứ. Tâm hồn e khi ấy cũng bị ảnh hưởng rồi. E đang quen 1 anh trên mạng, a ấy lớn tuổi hơn e nhiều. A ấy đối xử với e rất tốt, đối với e a ấy chỉ là a trai củ mình, là ng để tâm sự. Lúc mẹ e phát hiện thì đã đập đt e, bt e còn nhắn tin với ảnh thì đã cắt đi mái tóc e yêu quý. Giờ đây trong nhà đã ko còn tiếng cười của e nữa. Bame sợ e bị lừa nma lại k bt đó là chỗ dựa tinh thần của e. Giờ e mệt lắm, rất hay khóc, a đó bt cũng luôn dỗ e, khuyên e đừng 44, e chỉ mong bame hiểu e 1chút, cho e quen nma ko gặp là đc, giờ bame đã k cho e xài zalo nữa, ngăn cách e với tgioi rồi. E cũng đã tự nhủ, mình sẽ ko bao giờ mỉm cười nữa, vì chiếc đt và mái tóc đã mất, thì ko còn gì hối tiếc

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
16
1

1 bình luận

Từ tâm sự của e, chị cũng từng lớn lên với một người mẹ như vậy, chị cũng bị bắt ép phải được học sinh giỏi, không là về bị đánh nhừ tử, lớn lên thì bị bạo hành tài chính, bị thao túng, gaslighting.

Chị chia sẻ kinh nghiệm của chị cho em để em tham khảo thêm. Mẹ chị là người có xu hướng nhân cách ái kỷ. Tất cả những gì mẹ làm với chị không phải là sự yêu thương mà đó là bạo hành ái kỷ. Em có thể tìm kiếm từ khóa 'bạo hành ái kỷ' để hiểu hơn những gì em đang phải trải qua và cho em cái nhìn rõ hơn về tình yêu thương của những cha mẹ mắc hội chứng ái kỷ

Chị không biết em có thể lập tức thoát khỏi môi trường ấy hay không, nhưng chỉ mong em giữ lấy một niềm tin: không phải em sai, em không đáng để bị đối xử như vậy, và em xứng đáng được yêu thương, tôn trọng. Khi em vững tin như vậy, ít nhất, chính bản thân em cũng không tiếp tục làm tổn thương mình.

PS: Lạc quan lên nha em, mái tóc rồi sẽ dài lại thôi :)


1 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!