Tự ti về bản thân
Em cảm thấy bản thân mình thật xấu xí,em rất ghen tị với mọi người xung quanh vì ai cũng đẹp,em không tự tin làm bất cứ việc gì vì em nghĩ bản thân mình xấu xí
Hỏi bác sĩ trực tuyến 👉 tại đây 👈
Video ngắn mới nhất

🌦️VÌ SAO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LẠI LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY CÁC ĐỢT BÙNG PHÁT DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT?
16m lượt xem 25/04/2025

“Gợi ý” cách chăm và bảo vệ da bé thời điểm giao mùa!
17k lượt xem 15/01/2025

Các bệnh lý thường gặp khi không đảm bảo dinh dưỡng mùa cuối năm và cách phòng tránh hiệu quả?
14k lượt xem 07/01/2025

“Bật mí” cách chọn tã cho bé yêu như thế nào để ngăn ngừa hăm, ngứa?
9.2k lượt xem 31/12/2024
Công cụ sức khỏe

Công cụ tầm soát các cơn đau bụng

Công cụ kiểm tra sức khỏe định kỳ các bệnh mạn tính (Tiểu đường, Tim mạch, Hô hấp, Cơ xương khớp)

Trắc nghiệm: Bạn đã nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách?

Bài test EQ - Bài kiểm tra trí tuệ cảm xúc

Bài test trầm cảm BECK - Đánh giá mức độ trầm cảm

Công cụ kiểm tra sức khoẻ da
Công cụ nổi bật
Ứng dụng kiểm tra chuẩn xác cân nặng của mẹ bầu
Với mỗi trường hợp, công cụ tính cân nặng khi mang thai cho biết cân nặng của mẹ bầu và thai nhi bao nhiêu là an toàn.

Đo chỉ số BMI
Kết quả đo chỉ số BMI giúp bạn biết mình đang thừa cân, béo phì hay suy dinh dưỡng để kịp thời điều chỉnh lối sống.

Hình ảnh trực quan phân trẻ sơ sinh như thế nào là bình thường?
Khi chăm sóc trẻ, cha mẹ thường có xu hướng đánh giá sức khỏe bé thông qua phân. Tuy nhiên, sự đi tiêu của mỗi em bé là không giống nhau, mỗi một loại phân đều có sắc thái riêng và nguyên do kèm theo. Vậy tình trạng phân như thế nào là tốt? Hãy cùng Hellobacsi khám phá ngay bên dưới.

Tìm cộng đồng của bạn

Mang thai

Tiểu đường

Nuôi dạy con

Bệnh truyền nhiễm

Sức khỏe phụ nữ

Sức khỏe tinh thần
Bài đăng nổi bật
Xem thêm



Em cảm thấy bản thân mình thật xấu xí,em rất ghen tị với mọi người xung quanh vì ai cũng đẹp,em không tự tin làm bất cứ việc gì vì em nghĩ bản thân mình xấu xí
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Bài viết tương tự
em năm nay 16 tuổi . bên ngoài em là một người cười nói nhiều nhưng thật ra em là người sống nội tâm . Em ít khi chia sẻ vấn đề của bản thân cho bất kì ai và luôn tỏ ra bản thân vô cùng lạc quan , ổn định để không làm bất kì ai lo lắng . Em là con người sống tình cảm , rất yêu mọi người đến mức hơn cả bản thân . Chỉ là em không biết cách ăn nói , thể hiện ra sao nên mọi người thường không thích em kể cả là anh chị em mình . Em không cảm thấy giận ai ngoài bản thân và sự chán ghét đến tột cùng . Em ghét bản thân đến mức ghét nhìn mình trong gương , trông em rất xấu xí như một con người rừng . Em chẳng được thông minh , chẳng giỏi giang . Em là người nhạy cảm , không thể che giấu cảm xúc của bản thân , không thể kiềm nước mắt trước mọi thứ , trông em thật thảm hại . Em lúc nào cũng bị từ chối , phủ nhận , khinh thường , căm ghét . Em lúc nào cũng nhẫn nhịn , cười trừ cho qua chuyện , chỉ chờ đến lúc về phòng em mới có thể thoải mái tự bày tỏ với mình . Em ghét bản thân mình nhiều lắm , đến mức tự hại bản thân , luôn trách móc rầu rĩ trong chính suy nghĩ của mình . Tâm trí em lúc nào cũng ồn ào , em nghĩ em thích ngủ 1 giấc để tâm trạng ổn định hơn thôi
chào bác sĩ năm nay em 18 tuổi. em muốn biết hiện em có bị trầm cảm hay rối loạn lo âu không. đây là một số biểu hiện của em kể từ 1 năm trở lại đây:
Em không biết là em có đang bị vấn đề tâm lý gì không nhưng em thấy bản thân em có rất nhiều điểm xấu, thứ nhất là em rất dễ nổi cáu từ những vấn đề cũng không quá quan trọng, đặc biệt là lúc bị mắng là em không kiềm chế được, nhưng khi em muốn phản đối lại thì bị bảo là cãi và em lại càng bực tức hơn, em cũng thấy em khá toxic vì em rất dễ ghen tị khi thấy ai đó giỏi hơn hay biết nhiều hơn mình ở một việc hay chủ đề nào đó, cho dù em có thích hay không, nhất là những người thân thiết, lúc đấy tâm trạng em sẽ vừa buồn vừa thất vọng, thỉnh thoảng vì mà chuyện đó em còn khóc một mình trong phòng (nhất là khi góp ý, nhắc nhở) vì em cảm thấy em sẽ không bao giờ giỏi được như thế. Liệu em có đang gặp phải vấn đề gì về tâm lý không ạ?
Tôi bị tự ti vs mọi thứ dù cho t k sai,tôi nghĩ bản thân mih là 1 đứa ngu.ngoc k bt lm thứ j dù cho đi đến đâu cx bj chửi rủa kh đc đối sử tốt dù chỉ 1 chút.mỗi lần ra đường tôi cảm thấy rất xấu hổ ln nghĩ bản thân k đủ đẹp hay lm tốt 1 thứ j đó khiến k vừa ý mng,tôi đã rất nhiều lần thay đổi bản thân lm những j mih mong muốn nhg k thể lm đc dù có là chuyện bắt chuyện 1 ai đó hay chào hỏi giao tiếp hằng ngày cx k lm đc lms đây tôi k muốn tự ti như này mãi thấy bb nch vv cx rất ham muốn nhg tôi k hiểu tsao tôi k dám đối mặt vs mng nch vv như nhg ng bth cx là sự kì vọng rất lớn đối vs tôi,nhiều khi t nghe thấy nhg lời chửi của bb bàn tán này nọ t cx k dám noid j tôi tht sự cảm thấy rất mệt
Em muốn biết bản thân có thật sự bị trầm cảm không, dù em đã thử ứng dụng test trầm cảm trên google rồi:
- Em thường thấy chán nản không lí do, đôi khi lại buồn vì một vấn đề nhỏ
- Em dễ khóc, dù chỉ một chuyện cỏn con em cũng khóc không tự chủ được
- Em dễ cọc cằn, khó chịu với người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình. Rất nhiều lần em hay nói chuyện lớn tiếng và thô lỗ
- Mỗi khi ngồi một mình em suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là những thất bại trong quá khứ khiến em bị ràng buộc mãi mà không thể nào quên, em còn tự trách mình nữa
- Em tự ti, mặc cảm tất cả mọi thứ về mình, em ghét gương mặt xấu xí cùng ngoại hình đầy khuyết điểm
- Em từng có ý định tự tử nhưng không thực hiện, em còn hỏi bạn bè cách tự tử không đau nữa
- Em rạch tay bằng dao mỗi khi stress cực độ hoặc thấy có lỗi, và em thấy dễ chịu hơn
- Em không thích nhận lời khen của bất cứ ai vì cho rằng nó quá giả tạo
- Em không thích tiếp xúc với người khác, kể cả người trong gia đình. Vì em cho rằng họ chẳng ưa thích gì em cả (đặc biệt là nhà nội)
- Em từng rất nhiều lần bị nhà nội cô lập, cho dù vắng nhà mấy tiếng vẫn không ai nhắc về em
- Em lo sợ một chuyện gì đó xấu xảy đến với mình, đôi khi không tự chủ được mà cảm thấy tim đập nhanh và tay run rẩy
- Em nghĩ bản thân bị overthinking, cứ suy nghĩ những điều tiêu cực quanh quẩn trong đầu
Em nghĩ có lẽ là do bản thân lo lắng hoặc nghĩ nhiều, vì em biết bản thân là người may mắn nhất so với những người khác. Em muốn biết kết quả sau chừng ấy điều mà em liệt kê trên, em có thật sự bình thường hay không.
Em là một học sinh, và em thật sự đang cảm thấy rất mệt mỏi với chính bản thân mình.
Em thường xuyên bị mất bình tĩnh khi phải đứng trước lớp, nói chuyện với người khác, hay chỉ đơn giản là lúc có ai nhìn em quá lâu. Dù em học, em hiểu bài, nhưng đến lúc cần thể hiện thì đầu óc em trống rỗng, tay run, lời nói vấp, ghi sai những chỗ không đáng sai.
Điều khiến em kiệt sức là: em biết mình có cố gắng, nhưng em luôn cảm thấy chưa đủ. Em lúc nào cũng tự đặt ra kỳ vọng cao, rồi tự so sánh với người khác, rồi lại tự trách mình vì đã không làm tốt.
Em rất dễ buồn, và hay bị ám ảnh bởi những lỗi nhỏ, bởi ánh mắt, thái độ, hay lời góp ý từ người khác. Em cứ nghĩ đi nghĩ lại về những chuyện đó, cảm giác như bản thân quá tệ, quá vô dụng. Có những lúc cảm xúc tiêu cực trong em dồn nén đến mức chỉ muốn biến mất, hoặc tự làm đau để giải thoát.
Em không chia sẻ được với nhiều người, bởi vì em là người hướng nội và rất khó trong giao tiếp. Em không hiểu vì sao người khác có thể dễ dàng bắt chuyện, làm quen, còn em thì luôn cảm thấy gượng gạo và sượng sùng. Em đã thử cởi mở hơn, nhưng càng cố lại càng thấy không tự nhiên. Lâu dần, em hình thành thói quen né tránh xã hội, tránh tiếp xúc, và điều đó khiến em lại càng cô lập hơn.
Có những hôm em chỉ ngồi một mình và cảm thấy bản thân như một người lạc lõng, khó hòa hợp với mọi người.
Cảm xúc của em thay đổi thất thường, có lúc vui, nhưng rồi chỉ cần một điều nhỏ cũng có thể khiến em rơi xuống rất nhanh. Và những cảm xúc tiêu cực đó cứ nằm trong lòng em rất lâu – không ai thấy, không ai hiểu, nhưng em thì lúc nào cũng thấy nặng.
Em không rõ mình bị gì, nhưng em chỉ muốn ai đó hiểu được rằng em đang rất mệt. Không phải là lười, không phải là bốc đồng – mà là em đang gồng lên từng chút một để không gục ngã, và em đã mệt thật sự.
Mọi người ai từng trải qua cho em lời khuyên và cách khắc phục với ạ
2 bình luận
Mới nhất

Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.





















Biết sao đây mình mệt lắm rồi , mình không còn hy vọng ko còn tha thiết được sống nữa . Mấy ngày nay đầu mình chỉ có 2 từ “ Tự Sát " bỗng nhiên mình lại cảm thấy nó thật dễ chịu khi nghĩ tới nó một cảm giác thoải mái.
Điều quan trọng là bạn cần học cách chấp nhận bản thân mình. Thay vì so sánh và tự đổ lỗi, hãy chấm dứt cuộc chiến với chính mình để sống nhẹ nhàng hơn. Mỗi người đều có những nét đẹp và giá trị riêng, không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Bạn có thể bắt đầu bằng việc dành thời gian khám phá bản thân thông qua những câu hỏi như:
Chuyên mục liên quan