Em có đang bị trầm cảm không ạ?
Em là một đứa từng rất tích cực, vui vẻ. Đối với mọi người xung quanh em luôn hòa đồng, cười nói rất nhiệt tình. Nhưng khi ở một mình thì em rất tự nhiên khóc, có những lúc khóc rất nức nở. Em tự cảm thấy bản thân em không có gì khó khăn hay bất trắc, tai họa gì trong cuộc sống. Nhưng em luôn cảm thấy buồn rầu, chán nản. Em không muốn sống nhưng em đã có mục tiêu sống của bản thân. Ngoài ra mọi người thân thiết xung quanh em hầu hết đều yêu mến em. Xét về vấn đề bên ngoài em không thấy mình có gì để bị trầm cảm nhưng con người em luôn tiêu cực, em có thể bi quan, buồn rầu cả ngày nếu ở một mình. Em có xem những dấu hiệu trầm cảm, đọc bài viết trên mạng thì em thấy bản thân có nhiều điểm giống như dấu hiệu trầm cảm ấy. Mặt khác em lại nghĩ rằng cuộc sống của em vẫn hạnh phúc hơn so với rất nhiều người nên em không thể bị trầm cảm được.
Mong được nhận ý kiến, lời khuyên của mọi người và bác sĩ ạ.
Em xin cảm ơn.
Chào bạn cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chương trình.
“Trầm cảm mỉm cười” là thuật ngữ chỉ một người sống với chứng trầm cảm bên trong trong khi bên ngoài tỏ ra hoàn toàn hạnh phúc hoặc mãn nguyện. Cuộc sống công khai của họ thường là một cuộc sống được “ghép lại với nhau”, thậm chí có thể là điều mà một số người gọi là bình thường hoặc hoàn hảo .
Trầm cảm cười không được công nhận là một tình trạng trong Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần (DSM-5) nhưng có khả năng được chẩn đoán là rối loạn trầm cảm chủ yếu với các đặc điểm không điển hình.
Chẩn đoán trầm cảm cười là rất khó vì các triệu chứng không rõ ràng, dễ bị che lấp, người bệnh có thể phủ định, không công nhân tình trạng bệnh của bản thân. Các triệu chứng của bệnh có thể gặp trong các dạng rối loạn trầm, lo âu, rối loạn nhân cách. Do vậy, việc chẩn đoán cần phải đến gặp các bác sỹ chuyên khoa.
Ở bạn có một số triệu chứng của trầm cảm, nhưng chưa đầy đủ, các triệu chứng phải kéo dài và ảnh hưởng nhiều đến công việc cuộc sống.
Để biết chính xác bên nên đi khám để chẩn đoán và loại trừ các bệnh liên quan
Chúc bạn sức khoẻ
Có phải tự tin trước đám đông nhưng khi 1 mình thì lại không.nếu vậy thì mình cũng giống b rồi. Mình cũng có thời gian bị trầm cảm và tự kỉ nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc biến mất khỏi thế giới này cả. Theo các cụ nói thì Nó là tội nặng đấy b. Hãy chia sẻ với mn xung quanh những khó khăn của mình, mở lòng mình và sống vị tha b ak.... Chúc b suy nghĩ và sống lạc quan hơn nhé
Tự tử người đau đớn nhất là bố mẹ bạn đó, cố gắng lên
Ui bạn ơi đừng nghĩ tới việc tự tử, càng nghĩ thì càng dễ lậm vào nó íh. Với lại tự tử cũng k phải là chấm dứt đc mọi thứ đâu, theo các tín ngưỡng thì nó là tội nặng nhất trong các tội ấy. Bạn cố gắng tham gia thêm nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, quen biết nhiều bạn mới, phát triển thêm các kỹ năng nè. Biết đâu sẽ kiếm ra đc cái mình thích và tập trung phát triển nó. Chúc bạn luôn vui vẻ lạc quan nha