em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmTrầm cảm
Em muốn tự tử làm sao cho nó không đau ý ạ?.thật sự thì em mới có lớp 5 thôi nhưng học tập và chuyện gia đình làm em rất áp lực và mệt mỏi nhiều lần em tự ngồi 1 góc tự khóc 1 mình nhưng khi mẹ em thấy thì lại chưi"mày học ở đâu ra vậy"/mày học mấy cái đó trên mạng đúng không"/mày ngồi 1 góc như con tự kỷ vậy"......em thật sự rất mệt và em chẳng còn muốn sống nx ở trên trường ngkhac ns em vẽ đẹp nhưng em cx chẳng tự cao mà vẫn rất bth nhưng vì thấy em vẽ đẹp hay j mà tụi trong lớp đặc biệt là con gái nó cứ xa lánh em và dùng đủ loại trò bắt nạt khiến cho em sụp đổ về tinh thần lẫn thể xác em cx đã ns vs mẹ nhưng mẹ em phớt lờ và còn chẳng thèm quan tâm em còn bị thiên vị trong gia đình...em không phải là lấy lòng thương hại mà là em nói đúng sự thật....
2 bình luận
Mới nhất
Không sao nha em, sẽ ổn thôi, em để ý nhiều thứ qua sẽ rất mệt tâm. Em cứ ăn uống vui chơi, chọn một môn thể thao yêu thích hoặc múa hát gì đó để tham gia để tinh thần tốt hơn. Bình thường thì chịu khó học bài, đọc thêm sách sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Mọi chuyện khác bên ngoài đừng bận tâm nhiều.
Nếu em cảm thấy muốn tự tử, đây là một dấu hiệu rất nghiêm trọng và em cần tìm sự giúp đỡ ngay lập tức. Hãy nói chuyện với một người mà em tin tưởng, như một giáo viên, một người bạn thân, hoặc một thành viên khác trong gia đình. Nếu có thể, hãy tìm đến một chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ để được hỗ trợ. Họ có thể giúp em vượt qua những cảm xúc này và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Ngoài ra, em cũng có thể thử những phương pháp giúp giảm căng thẳng như thiền, viết nhật ký, hoặc tham gia vào các hoạt động mà em yêu thích. Hãy nhớ rằng em không đơn độc và có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ em. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ là rất quan trọng trong lúc này. Em xứng đáng được cảm thấy tốt hơn và có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Chuyên mục liên quan