Tôi muốn tặng cuộc sống của tôi lại cho ai cần , tôi muốn được chết

Mình muốn hiến thận , tim , não gì đó cho những người muốn tiếp tục cuộc sống này ạ

mình thật sự không thể cầm cự được thêm 1 ngày nào nữa

Mình từ nhỏ không có cha mẹ , ở cạnh mình chỉ có ông bà và mình đã nghĩ học sớm để đi làm đến tuổi 24 này mình chỉ dư được cái bảo hiểm 3 năm chứ không có 1 đồng nào trong tài khoản cả , giờ mình còn vừa bị lừa 1 số tiền hơn 20 triệu đồng nó khiến mình sụp đổ , hiện tại mình còn có vài trăm ngàn để cố níu lại được ngày nào hay ngày đó , mình cảm thấy mình rất vô dụng chẳng làm được nên cái tích sự gì , cơ thể này mình không xứng đáng để có được , mình mệt lắm rồi .

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
16
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

1 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!