Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmTôi có phải mắc vấn đề về tâm lý không?
Năm nay cũng ở độ tuổi nỗi loạn, em có một số vấn đề, từ lúc bé năm 10 tuổi suy nghĩ của em đã khá lệch lạc, tuổi thơ bố mẹ luôn đánh nhau lớp 2 bố mẹ ly hôn , lớp 5 tái hôn nhưng lại hay cãi nhau và đánh nhau trung bình 1 tháng 2 lần năm lớp 5 bắt đầu em có tính ù lì hơi hỗn và em hay thức khuya khóc 1 mình vào buổi đêm, như vậy suốt 3 tháng , hôm đó ba mẹ cãi nhau em đi vào phòng tự rạch tay nhưng do gián đoạn của ba nên mọi chuyện kết thúc, kể từ đó em có cảm giác yêu đời hơn nhưng đến tối thì cứ mệt đến năm lớp 6 có tâm lý sợ mọi người và luôn nghĩ có nhiều đôi mắt nhìn vào mình và cười chê mình nên sợ hãi không muốn ra ngoài, khi bị ép thì sẽ khóc, năm lớp 7 có hiện tượng thích làm đau bản thân , hay mua kim về đâm vào tay chân được vài tháng thì kết thúc vào lớp 7 khóc rất nhiều vì ba mẹ cãi nhau đến năm lớp 8 ba mẹ lại ly dị , và dạo gần đây hay bị mẹ áp lực việc học vào trường chuyên lớp chọn và chơi nhiều học nhiều, dạo gần đây có hiện tượng khóc không rõ lý do, cảm thấy muốn biến mất , cãi nhau với mẹ và nhạy cảm hơn rất nhiều, còn hay rạch tay nữa và em thích thú với việc này vì nó mang lại cảm giác sướng...
5 bình luận
Mới nhất
Mến gửi em,
Trước hết, SunnyCare muốn cảm ơn em vì đã dũng cảm chia sẻ những cảm xúc và trải nghiệm khó khăn của mình. Không phải ai cũng có thể mở lòng về những tổn thương và suy nghĩ sâu bên trong như vậy. SunnyCare thực sự hiểu và cảm nhận được nỗi đau mà em đã phải trải qua trong nhiều năm qua.
Em đã phải sống trong một môi trường có quá nhiều biến động từ khi còn nhỏ:
SunnyCare muốn nói với em rằng:
1. Vì sao em lại cảm thấy như thế?
Tất cả những điều em đang trải qua—cảm giác bị quan sát, sợ hãi, khóc không lý do, áp lực, rạch tay để giải tỏa—đều có nguyên nhân sâu xa.
2. Tổn thương bản thân không phải là giải pháp
Có thể, khi em rạch tay, đau đớn thể xác làm em cảm thấy dễ chịu hơn, giống như nó giúp em giải tỏa cảm xúc bị dồn nén. Nhưng thật ra, nó không giúp em thoát khỏi đau khổ, mà chỉ khiến em lún sâu hơn vào cảm giác tiêu cực.
Cơn đau chỉ giúp che lấp nỗi đau tinh thần trong khoảnh khắc, nhưng sau đó vết thương vẫn còn đó, nỗi buồn vẫn còn đó, và thậm chí em có thể thấy tội lỗi và mất kiểm soát hơn.
SunnyCare không muốn em tiếp tục hủy hoại bản thân như thế này. Vì em xứng đáng với một cách giải tỏa tốt hơn, lành mạnh hơn, và không gây tổn thương cho chính mình.
3. Làm gì để giúp bản thân thoát ra?
Em có thể không thay đổi được quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai nằm trong tay em.
Bước 1: Tìm một cách giải tỏa lành mạnh hơn
Thay vì làm đau bản thân, em hãy thử:
Bước 2: Tìm người lắng nghe em
Bước 3: Học cách xử lý áp lực từ mẹ
4. Em không cần phải vượt qua một mình
Em đã chịu đựng quá nhiều trong thời gian qua, và SunnyCare không muốn em phải tiếp tục chịu đựng một mình.
Nếu em cảm thấy quá khó khăn, hãy thử tìm đến một chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Em xứng đáng được hiểu, được lắng nghe và được giúp đỡ.
5. Lời nhắn từ SunnyCare, mong em mạnh mẽ vượt qua
Em không yếu đuối. Em không hư hỏng. Em không vô dụng.
Em là một người đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng em vẫn đang cố gắng, vẫn đang tìm cách thoát ra. Điều đó chứng tỏ em mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì em nghĩ.
Cuộc sống của em không phải chỉ là nỗi đau. Em vẫn còn rất nhiều điều để trải nghiệm, để yêu thương, để tìm thấy những giá trị thực sự.
Hãy cho bản thân một cơ hội, không phải vì ai khác, mà vì chính em.
SunnyCare luôn ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng em.
Trân trọng,
Viện Tâm Lý SunnyCare
Em đang mắc bệnh tâm lý rồi, em đi khám tâm lý nhé. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Em đang có vấn đề về tâm lý nghiêm trọng. Em nên đi điều trị tâm lý em nhé,
Đừng để những áp lực đè nén lên bản thân mình hãy cứ làm những gì mình muốn đừng sợ ngại ngùng hãy làm những gì mình thích để cảm thấy nhẹ nhõm và lạc quan hơn bạn nhé
Chuyên mục liên quan