Tớ từng là 1 người bị bạo lực ngôn từ tại trường học

- đầu năm lớp 7, k bt là vì lí do j các bạn tẩy chay và kháy khịa mình trên lớp
- mình rất sợ và k muốn nói cho ai vì sợ , và tớ k muốn đi học vì sợ các bạn nói mình và nói mình trước lớp
- mình nhận ra chỉ vì mình đeo khẩu trang nên bị tẩy chay và các b trong lớp đều chê mình về khuyết điểm
- mấy bạn còn rủ mấy chj khối trên kháy mình và nhờ các anh dựt khẩu trang và cười
- đến giờ âm nhạc thì phải cởi khẩu trang nên bị các bạn nói là che mồm lmj vì mình là 1người hướng nội còn bâyh mình đã hết bị tẩy chay và mình cx cởi dc khẩu trang và mình đang sống với tư tưởg hướng ngoại
- lớp 8 thì mình hóa thành rắn độc và đi làm với mn như lúc mn làm với mình , mình cảm thấy mình bây h rất tồi tệ vì gây ra rất nhiều hậu quả .. lúc đấy mình cũng biết buồn mà các bạn? mình cũng biết đau chứ bộ ^^ mình là người chứ đâu phải đá 😭😭 mình cũng là con người sao các bạn đối xử vs mình như
thế!!
- khuyên mn vô cấp 2 đừng đeo khẩu trang để bị tẩy chay như tớ ạ
- tớ xl những ng tớ làm tổn thương ở thời điểm này vì tớ đang rất hỗn loạn tuổi phát triển ạ!
tớ cảm ơn !!

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
11
4
7

Bài viết tương tự

7 bình luận

hãy là chính mình nhé em, đừng trở thành người mà mình từng ghét nhất nhé, chúc em thay đổi tư duy, suy nghĩ thông suốt nè

2 tháng trước
Thích
Trả lời

hãy cố gắng thoát ra khỏi quá khứ và tự tin lên nhé em

2 tháng trước
Thích
Trả lời

k hẳn là do b đeo khẩu trang đâu, mà những người đó tâm xấu và họ có tổn thương nên mang ng khác ra nói xấu thôi. Em đừng làm như vậy nữa nha, cứ sống vui hết mình bỏ ngoài tai những lời ấy để thấy cuộc đời học sinh vui vẻ nhất nhé!

2 tháng trước
Thích
Trả lời

mong em giữ vững tinh thần để đối diện với nó, r mọi thứ sẽ qua thôi

2 tháng trước
Thích
Trả lời
1

Việc bị tẩy chay, khinh miệt và làm tổn thương bởi những người xung quanh chắc chắn sẽ khiến em cảm thấy cô đơn và buồn bã. Đặc biệt là khi em chỉ muốn bảo vệ bản thân, nhưng lại gặp phải sự chỉ trích và làm tổn thương từ người khác. Sự thay đổi của em từ lớp 7 đến lớp 8, từ một người bị tổn thương thành một người có thể gây tổn thương lại, có thể là một phản ứng tự nhiên khi em cảm thấy mình bị lãng quên hoặc bị đối xử không công bằng. Tuy nhiên, điều quan trọng là em đã nhận ra mình không muốn tiếp tục hành xử như vậy và em đang cố gắng thay đổi. Bây giờ, em hãy tìm đế chuyên gia tâm lý hoặc một người nào đó tin tưởng để có thể giúp đỡ em nhé.

2 tháng trước
Thích
Trả lời
1
@Rachel1986

hiện tại tớ có cơ to và chơi dc với nhiều người nên tớ sợ tớ đối xử mn như lúc trc tớ bị đối xử , nhưng tớ sẽ trả thù từng đứa đã sống sai vs mình ạ!!

2 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!