Tâm lý
Chào mọi người, lâu lâu em có cảm giác dù vẫn vui vẻ bình thường nhưng sau đó lại trống rỗng và mất tập trung, thèm khát công nhận hơn, em nghĩ quá nhiều cho người khác làm cho cảm xúc e không bao giờ được tự do. Ba mẹ em đã từng li dị, giờ đôi lúc ba em vẫn làm phiền làm em nghĩ nhiều và cảm giác tự mình giới hạn mình nhiều thứ, cảm giác nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ được tự tin là chính bản thân mình, những lời người khác dù chi tiết nhỏ cũng có thể làm em nghĩ nhiều thì e phải làm sao để bản thân mình luôm thoải mái ạ. Em cảm ơn
Chào em,
Cảm giác mà em đang trải qua – đôi lúc vẫn vui vẻ nhưng rồi lại trống rỗng, mất tập trung, thèm khát sự công nhận và luôn đặt người khác lên trên bản thân – có thể là dấu hiệu cho thấy em đã phải kìm nén cảm xúc của mình trong một thời gian dài. Có thể từ nhỏ, em đã học cách sống để làm hài lòng người khác, để không gây rắc rối, để không bị tổn thương, và điều đó khiến em chưa bao giờ thực sự được là chính mình một cách tự do.
Nhưng em biết không, không có gì sai khi em muốn được công nhận, được hiểu, được trân trọng. Và cảm giác này có thể thay đổi theo thời gian, nếu em từng bước học cách chăm sóc bản thân trước khi dành toàn bộ năng lượng để quan tâm đến người khác.
1. Dành không gian cho cảm xúc của chính mình
2. Tập trung vào điều em muốn, thay vì chỉ nghĩ đến người khác
3. Học cách tự tin vào chính mình
4. Đặt ranh giới với những điều khiến em mệt mỏi
5. Thay vì cố gắng lúc nào cũng thoải mái, hãy học cách chấp nhận chính mình
🌿 Những thay đổi nhỏ mỗi ngày sẽ giúp em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em không cần phải thay đổi tất cả ngay lập tức – chỉ cần từng bước nhỏ để trở thành phiên bản mà em cảm thấy thoải mái nhất.
Nếu em cần ai đó lắng nghe, SunnyCare vẫn ở đây.
Viện tâm lý SUNNYCARE 💙
Có thể em đang bị áp lực tâm lý thôi.
Có thể em đang bị áp lực tâm lý. Em hãy cân bằng lại suy nghĩ và tự tin với chính mình nhé.
Chuyên mục liên quan