Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmt 44 hụtvà chứng bệnh của t càng ngày càng
t 44 hụt
và chứng bệnh của t càng ngày càng mất kiểm soát, sau lần 44 trước t đã suy nghĩ tốt đẹp hơn nhưng không thành
ban đầu, lớp 9 t có dấu hiệu trầm cảm do bạn bè và gia đình
xong nó trở nên nặng hơn khi vào lớp 10, mọi thứ xấu đi khi t không khóc nổi nữa
nhờ đến bia rượu và thuốc lá
đến đầu năm 11, t cãi nhau với gia đình khá nhiều
thật ra từ khi 9 tuổi, lớp 4
t đã nén cảm xúc, tổn thương từ gia đình đến tận lớp 9
khi này là đỉnh điểm của sự mệt mỏi và tức giận, t không có chỗ để xả ra cảm xúc và khi ấy t bị mất chứng giao tiếp cũng như ăn nói không vững
càng lớn, t càng cố gắng và t đã suy nghĩ thoáng nhưng mỗi khi t mất kiểm soát thì mọi thú sụp đổ
t hỗn với gđ, hơn hết là bắt đầu chống trả và cãi lại mỗi khi bị đánh
và dù đánh tím và chảy máu t cũng không cảm giác nữa
sau đó t rạch tay và tổn thương bản thân cũng khi mỗi ngày đều mất kiểm soát cảm xúc
đầu lớp 11, t đã sốc tâm lý và bỏ nhà đi rồi 44 hụt
đến đầu năm nay, những cơn tức giận và ấm ức trở nên mất kiểm soát khi t khóc lóc thảm thương, đập phá đồ và hủy hoại bản thân như rạch cổ và rạch bụng
t không có cách nào giải tỏa, t muốn 44
t biết ý muốn của t là thứ ngu ngố.c nhất xã hội, nhưng t không kiểm soát nổi mỗi khi lên cơn
t muốn kết thúc trước khi chính bản thân mình điên thật và không kiềm chế nào
2 bình luận
Mới nhất
đừng nên 44 b ơi, suy nghĩ tích cực lêm nha
có vẻ như cậu đã rất mệt mỏi rồi nhỉ? tôi cũng thế thôi, nhưng tôi không biết 44 cơ mà. tôi cũng đã từng thử 44 nhiều lần nhưng bất thành, dần dần tôi cũng không muốn làm đến nó nữa. thay vào đó, tôi đã nghe nhạc để cơn thích 44 chìm xuống. sau mấy lần như vậy tôi cũng chả làm đến nó nữa mà lại đi simp 1 nhân vật trong hoạt hình cơ chứ. trẻ con như vậy tôi lại thích cơ, nó như cho tôi quay về tuổi thơ ý. nếu cậu muốn, cậu cũng có thể nghe nhạc để tâm mình tĩnh lại. tôi không thể giúp gì cậu nhiều nên tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm sống của mình cho cậu thôi. đừng khiến tôi thất vọng về cậu nhé