Sức khoẻ tinh thần

Mình không còn cảm giác thấy yêu thích thế giới này nữa. Cũng chẳng còn muốn tha thiết gì với nó. Chẳng biết lý do gì mình lại chia sẻ tâm thư này, có lẽ bản thân mình cũng muốn được an ủi được vỗ về. Nhưng đến hiện tại mọi điều đó đều vô ích. Hôm nay..mình đang có ý định tự tử à không phải nói là suy nghĩ về nó rất nhiều và mình đã chọn ra được cách phù hợp. Chúc cho bạn nào có cuộc sống tốt đẹp cứ tiếp tục tốt đẹp..❤️

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

1 bình luận

bạn còn đó k
1 giờ trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!