Ngọt ngào với chồng để gia tăng hạnh phúc

Chồng mình khi lấy mình cũng là một người cộc cằn, không biết thể hiện tình cảm, hay chê vợ ( trước mặt người ngoài). Mình ngày xưa cũng không biết cư xử, hay dỗi, xị mặt bất cứ điều gì không vừa ý, chỉ thay đổi sau những ngày tháng bầm dập vì yêu đương và lấy chồng muộn.sau này mình đã cố gắng thay đổi một cách tích cực :

- Lúc nào mình cũng yêu chồng, chỉ là đôi khi mình hơi buồn ( tỏ ra) vì lời nói hay hành động của chồng. Luôn thể hiện tình yêu khắp mọi nơi: đột xuất ôm, hôn, sờ, nhắn tin trong giờ làm

- Chồng hơi nói to một tý. Mếu ( giả vờ, chồng biết thừa là giả vờ), sao lại mắng vợ thế ( nũng nịu), hôm nay chưa ôm lần nào lại mắng vợ thế

- Chồng chê. Cười hì hì, mình vụng mình mới lấy được ông chồng khéo thế chứ, mẹ mình bảo số mình may từ bé ( chê trước mặt người khác thì tối ngủ ôm bảo hôm nay vợ buồn quá…..)

- Chồng khô khan không thể hiện tình cảm. Mình thể hiện trước, sao đâu. Vẫn tiết mục ôm hôn sờ khắp mọi nơi. Chồng gạt ra thì bảo: yên, đây là sở hữu của tớ, tớ có toàn quyền nha, tớ thích ôm hôn sờ lúc nào thì kệ tớ.

– Thi thoảng đi ngủ trước vào ôm điện thoại, nằm được tý ra kéo tay kéo chân bảo vào ngủ đi ko có hơi chồng vợ không ngủ được

- Thi thoảng chồng thay đồ chạy ra nhìn từ đầu đến chân trầm trồ: eo hôm nay chồng đẹp trai thế/phong độ thế. Tối nay làm xong phải về với vợ nghe chưa. Nguy hiểm lắm chồng phong độ thế này giờ hở ra là mất như chơi.

– Chồng cáu kỉnh bực dọc vì chuyện gì đó. Cũng chả cần hỏi đó là chuyện gì. Tý ăn xong đi nằm nghỉ rồi vợ vào mát xa cho nhớ. Trong lúc mát xa có thể sẽ kể, có thể không. Kệ. Đảm bảo sau đó tâm trạng của chồng sẽ tốt hơn nhiều.

–Luôn khen chồng ( trước mặt chồng, các con, người ngoài). Chồng làm được gì cho mình thì bảo, khiếp may mà có chồng, mình tự làm chắc tram năm nữa. Chồng làm được gì cho nhà ngoại thì khoe ai đó nhà ngoại khen chồng

- Trong chuyện x, lúc nào cũng thể hiện cần chồng, yêu chồng, chồng là nhất, to hơn abc hơn trên phim, ko thiếu hơi chồng được. Nhắn tin ( nhớ chồng quá, nhớ….). Dùng hành động lời nói trong lúc x. Mình tự thấy chuyện này chiếm 80% quan trọng trong hôn nhân.

Khi yêu mình tưởng chồng mình là kiểu người nghiêm túc bậc nhất, mình cũng là người mô phạm bậc nhất ( do gia đình và hoàn cảnh giaó dục), nhưng hóa ra là chúng mình vẫn là con người, ai cũng như ai.

Tâm bình thản và cư xử với chồng như cách của một con mèo. Chấp nhận mọi thứ như nó vốn có, không hằn học, không so sánh không chán nản, không cố thay đổi người khác. Thay đổi tư duy của bản thân mình và sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Thứ mà bạn nhận được sau đó có thể bạn sẽ không ngờ tới được đâu

Hi vọng bài chia sẻ sẽ giúp các bạn hâm nóng được tình cảm vợ chồng và gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc hơn .

7
15k
4 Bình luận

4 bình luận

cảm ơn bạn đã chia sẻ, note lại liền thôiii

1 năm trước
Thích
Trả lời

Mình mà thử với ông chồng chắc ổng phải sờ thử mình có ấm đầu không quá. Bình thường mình cục súc lắm

1 năm trước
Thích
Trả lời

bí kíp của bạn hay tuyệt vời, bỏ túi ngay thôi

1 năm trước
Thích
Trả lời

Bài chia sẻ của bạn rất hay, chúc vợ chồng luôn vui vẻ, hạnh phúc.

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!