Muốn trốn tránh mọi thứ trên cuộc đời thì phải làm gì?

Mình là nam, năm nay cũng ngoài 30. Mình muốn chia sẻ một chút về cuộc đời mình và hi vọng tìm được người giống mình.

Từ nhỏ gia đình mình rất toxic, mình hay bị anh trai mình bạo hành, bắt nạt, đánh đập. Ba mình hay nhậu nhẹt đánh đập chửi bới mẹ con mình, còn có nhiều lần ba mình muốn giết mẹ mình nhưng anh mình và hàng xóm can ngăn được.

Đối với mình, mẹ mình là cả thế giới.

Mọi thứ mệt mỏi và độc hại trong gia đình mình cứ tiếp diễn mãi cho đến khi mình học đại học thì tình trạng có phần đỡ hơn. Mình đủ lớn để anh mình không còn dám bắt nạt mình. Còn ba mình vẫn rượu chè như ngày nào, dù cũng còn chửi bới nhưng đỡ hơn trước, và không còn đánh đập mẹ con mình nữa.

Rồi cái ngày mình ra trường, mình đi làm được 1 2 năm. Vào cái năm 2017. Mẹ mình mắc ung thư vú giai đoạn gần cuối. Mình rất suy sụp. Mình cũng có quen người yêu trước đó vài năm. Tình cảm cũng sâu đậm. Nhưng mình cũng chưa muốn lấy vợ thời điểm đó. Và lúc đó mình cũng chưa có ý định sẽ có con cái.

Có điều mình đã chọn lấy vợ theo cảm tính. Một phần vì mình nghĩ vợ mình sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng mình sau khi mẹ mình mất đi ( giống như 1 người để thay thế khoảng trống trong lòng vậy). Một phần vì người yêu mình muốn cưới vì sợ có con trễ không tốt. Ừ thì tặc lưỡi lấy vợ.

Vài năm sau đó thì mẹ mình mất. Mình rất buồn và cảm thấy thế giới mình sụp đổ. May mắn thay giờ đây mình còn 1 nửa thế giới là vợ mình.

Cuộc sống hôn nhân về mặt tình cảm vợ chồng thì tốt. Nhưng gia đình vợ mình có nhiều vấn đề khiến mình không thoải mái chút nào. Nhưng đó là chuyện mình có thể chấp nhận được

Thế rồi nỗi buồn chưa vơi được là bao. Thì con gái mình khi vợ bầu 5 tháng cũng sảy thai.

Vợ mình bị buồng trứng đa nang. Nên phải làm IVF để có em bé.

Sau giai đoạn đó vợ mình trầm cảm nặng. Mình cũng trầm cảm nhưng vẫn phải cố đứng vững.

Dần dần vợ mình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, trở thành phiên bản xấu nhất của cô ấy. Mọi việc nhà thường ngày mình đều làm hết cho cô ấy đỡ vất vả. Cô ấy cũng hiếm khi nấu ăn cho mình. Hầu hết phải gọi cơm ngoài. Mình cũng hiểu nỗi đau của người vợ mình.

Nhưng bản thân mình cũng muốn tự tử rất nhiều vì cái cuộc đời không mấy vui vẻ gì mà mình đang sống hơn 30 năm nay.

Công việc khốn kiếp, môi trường toxic, sếp toxic, đồng nghiệp toxic khiến cho mình bị hội chứng burned out. Không còn thiết tha làm việc gì nữa.

Giờ mình đang thật sự mắc kẹt tront cuộc sống này.

Mình muốn ly hôn nhưng vẫn còn thương vợ.

Mình muốn tự tử nhưng không đủ dũng khí. Mình đã tìm nhiều phương thức để tự tử không đau đớn nhưng không dám làm.

Mình nghĩ mình sẽ tự cô lập mình trong một căn phòng nào đó sau khi ly hôn. Không làm gì cả. Cứ chờ cho thời gian trôi đi. Tới đâu hay tới đấy. Muốn trốn tránh và rủ bõ mọi thứ trên đời.

Tới khi dùng hết tiền tiết kiệm thì đi tự tử ở đâu đó. Muốn 1 cái chết không cần ai hay biết tới.

Xin lời khuyên từ mọi người.




Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
50
3

Bài viết tương tự

3 bình luận

chú có snghi giống cháu ghê, tiêu hết tiền r tự tử, coi như kết thúc, mà vẫn sợ khi nghĩ đến nếu mình tht sự 44, tại cháu cx vẫn còn gdinh.


còn vs chú, cháu chỉ đg tự hỏi chú có nghĩ đến vk chú sẽ thế nào sau khi chú tự tử k. cô ấy còn đang trầm cảm nặng như v nữa, nhưng nếu k chịu dc cũng đành buông thôi, cháu chỉ mong chú snghi kĩ về điều đó bởi suy cho củng chú là đàn ông, chú có công việc, và chú k nợ nần gì k? vs cả chú cũng có một gia đình r, giờ hiện tại n ch dc trọn vẹn nhưng nếu chú kiên nhẫn vs cô ấy thì s, qtam cô ấy nhiều hơn, dành nhiều tgian để vk ck ngồi tâm sự trải lòng, nói với cô ấy những áp lực của chú, và nếu trầm cảm nặng chú có thể đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, nếu chú đủ thương vk thì cháu nghĩ cô ấy là động lực cho chú cố gắng tất cả

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Lời khuyên nên bỏ cái suy nghĩ tự tử đó đi a chai =)), sao không suy nghĩ tích cực lên, thoáng lên

1 tháng trước
Thích
Trả lời

m nói nghe dễ v, m bt ngta đã phải trải qua những gì k. kphai tnhien 1 ng đàn ông 30 tuổi mà ph nghĩ đến sự tiêu cực đến v, cuộc sống dồn ép, từ nhỏ đã có tuổi thơ k mấy tốt đẹp r, vợ thì trầm cảm nthe mà bản thân ô đấy cũng gặp nhiều vde trong cuộc sống

1 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!