Mình muốn chết đỡ phải bị bạo lực về tinh thần.
Mình muốn chia sẽ về câu chuyện của mình.Hằng ngày mình đều bị bạo lực tinh thần,áp lực về điểm số,áp lực về bạn bè lẫm cự kì vọng của bố mẹ.Mình rất buồn và hằng đêm đều phải nằm khóc một mình.và mình muốn chết cho đỡ bị áp lực,gia đình không phải phiền lòng.
Chết bạn còn không sợ thì sợ gì khi cố gắng sống nè, mọi chuyện đều sẽ ổn hơn tốt hơn nếu bạn cho bản thân thêm cơ hội và thời gian. Hãy liê hệ ở đây để chuyên gia hỗ trợ bạn nhé, miến phí á. https://lp.hellobacsi.com/6854e7531e87b40012b55b53
lp.hellobacsi.com
Những gì bạn đang trải qua có thể là dấu hiệu của trầm cảm. Các triệu chứng như buồn bã kéo dài, cảm thấy vô vọng, cô lập và mất hứng thú là những dấu hiệu cảnh báo. Bạo lực tinh thần có thể gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả tổn thương thể chất. Bạn không nên giữ những cảm xúc này một mình. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thân yêu, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý. Chia sẻ câu chuyện của bạn có thể giúp bạn giải tỏa gánh nặng và tìm thấy sự hỗ trợ cần thiết. Có nhiều cách để bạn vượt qua giai đoạn này:
Chuyên mục liên quan