Mình muốn chết để ở bên người yêu hoặc linh hồn biến mất
Mình muốn die để ở bên người mình yêu hoặc linh hồn biến mất mãi để không phải nhớ người yêu cũ nữa. Lý do là 1 người đã chặn mình, hai người còn lại đã ghost mình ( cắt đứt mọi liên lạc mà không báo trước ), qua 1 thời gian dài vẫn vậy. Mình cũng sợ nếu họ nhận hối lộ, thì họ sẽ phải làm nô lệ cho quỷ trừ khi tâm linh không phải có thật hoặc người tạo ra hối lộ không phải quỷ


































Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt. Họ có thể lắng nghe, đánh giá tình trạng của bạn và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng ngần ngại chia sẻ những cảm xúc này với người thân, bạn bè đáng tin cậy để nhận được sự hỗ trợ ban đầu. Bạn không đơn độc và những cảm xúc này có thể được quản lý và vượt qua.
Chuyên mục liên quan