🔥 Bài đăng hot nhất

mình muốn 44

mình bị bạo lưc học đường, bạo lực mạng, bố mẹ có biết và cho rằng đấy là chuyện nhỏ, bố mẹ không quan tâm và bảo mình lớn rồi phải bỏ ngoài tai và học cách không quan tâm

mình muốn 44 có ai biết cách 44 nhẹ nhàng không ạ, mình luôn có suy nghĩ này rồi từ bé đến lớn có mỗi cấp 2 là mình không bị bắt nạt thôi còn lại việc nhịn ăn, trốn khóc trong nhà vệ sinh trở thành 1 phần kí ức quen thuộc của mình rồi, khi mình kbt đi đâu làm gì, không có bạn mình sẽ trốn vào nhà vệ sinh

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
11
1

1 bình luận

Chào bạn,

Mình biết bạn đang rất đau lòng, cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Mình rất tiếc vì bạn đã phải chịu đựng sự bắt nạt trong một thời gian dài mà không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình. Nhưng mình thực sự mong bạn đừng từ bỏ.


Bị bạo lực học đường và bạo lực mạng không bao giờ là chuyện nhỏ cả. Những gì bạn trải qua là rất nghiêm trọng, và bạn xứng đáng được giúp đỡ, yêu thương và bảo vệ.


Mình biết bạn đang cảm thấy không còn lối thoát, nhưng có những cách khác để đối diện với nỗi đau này mà không làm tổn thương chính mình. Bạn đã sống sót qua rất nhiều điều tồi tệ—đó là một điều đáng khâm phục. Điều đó chứng tỏ bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ.


Bạn không một mình đâu! Hãy thử nhắn tin hoặc gọi cho một người bạn tin tưởng, một thầy cô giáo tốt, hoặc một chuyên gia tư vấn. Nếu không có ai xung quanh, bạn có thể nhắn tin vào các đường dây hỗ trợ tâm lý miễn phí, như:

📞 Tổng đài 111 (bảo vệ trẻ em)

📞 Tổng đài 1900 6233 (tư vấn tâm lý miễn phí từ Ngôi nhà An toàn)


Mình không biết hết những gì bạn đã trải qua, nhưng mình biết bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, xứng đáng được yêu thương. Bạn có thể thử chia sẻ thêm với mình không? Mình muốn nghe bạn nói và muốn giúp bạn. 💙


1 tuần trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!