Mình kiệt sức rồi....
Mình là nữ, năm nay 23 tuổi, là một con ngoan, trò giỏi, tốt nghiệp loại giỏi của 1 trường thuộc cụm đại học quốc gia....
Nhưng giờ mình đang kiệt quệ về tinh thần, thân xác... mình sống trong sợ hãi, trầm cảm, đau khổ mà không thể nói ai biết...! Mình nợ tiền tín dụng... Cách đây 1 năm, mình còn là sinh viên năm 4 học phí kì đó tầm 10 triệu... mình đi rút tiền sau đó làm rơi mất, quá khủng hoảng, mình vay tiền nhanh trên momo, khi đó gia đình còn chu cấp tiền nên mình trả được, sau đó mình lại mượn thêm vì bị cuốn vào việc dùng tiền và mượn tiền không hợp lí ( mình mua đồ, ăn uống như thể mình giàu lắm, và mình đang hối hận) sau đó cứ mượn rồi vay rồi mượn đắp vào..... tới giờ số nợ đó lên đến hơn 70triệu cả lãi và gốc, mình đang đi làm, nhưng lương của mình hiện tại chỉ có 7triệu, trả tiền đâu có nỗi... mình bùng app, và bên đó gọi điện đe doạ, gọi mẹ gọi ngừoi thân, nhưng vì tin tưởng mình nên họ nghĩ là lừa đảo, nhưng thực sự là mình làm sai và đang khủng bố tinh thần rất nhiều.
Mình không thể kể với mẹ, không thể kể với người thân, bạn bè càng không vì không ai có thể cho mình dựa vào, mình biết mình sai, mình hối hận rồi, cứu mình với, mình mất ngủ cả tháng nay, mình muốn trả tiền nhưng không đủ, mình đau đớn tinh thần và thể xác vô cùng, mình hối hận rồi, thật sự hối hận rồi ....