Mình biết rằng mình vẫn còn nhỏ tuổi
Mình biết rằng mình vẫn còn nhỏ tuổi nhưng mình đã muốn 44 , mình thường xuyên tự hại bản thân vì áp lực từ học tập, gia đình. Mình thường xuyên phải học tới khuya mới được đi ngủ nhưng khi nằm xuống giường thì mình ko thể nào ngủ, mình lúc nào cũng mệt mỏi , không còn sức sống , mình rất mệt mỏi và có những lúc mình tự hỏi bản thân rằng : "mình có nên sống nữa không hay là chết đi cho rồi , ko biết cảm giác của người đã ch.et thế nào nhỉ?" mình luôn luôn tự hỏi bản thân rằng việc mình tồn tại trên thế giới này có nghĩa gì . Mình thường xuyên tự nhốt bản thân trong phòng và khóc 1 mình, mình không thể chia sẻ cảm xúc của mình với ai hết.Có cách nào để t.ự t.ử nhanh ko mn
Bạn bình tĩnh chút. Trước tiên hãy suy nghĩ mình có yêu thích việc học không, nếu mình không học thì mình có thể làm gì, sau này mình sẽ làm gì để nuôi bản thân, mình sẽ lao động chân tay, hay làm văn phòng dùng trí óc, sức mình làm chân tay có được không, kiểu kiểu vậy. Cha mẹ chỉ mong mình học để sau này có thể tự nuôi sống bản thân thôi chứ ko cầu mong gì cả. Bạn có thể còn nhỏ chưa suy nghĩ thấu đáo hết mọi thứ, ko thể tự sắp xếp lên kế hoạch cho bản thân thì cứ tạm thời nghe lời người lớn, hoàn thành việc học, ít nhất là tốt nghiệp cấp 3, vì xã hội hiện tại có tri thức mới dễ sống dễ giao tiếp.
Khi em chưa biết mục tiêu đời mình thì cứ sống và khám phá tìm tòi đi chứ đừng vội nản lòng từ bỏ. Khi em suy nghĩ tiêu cực nhiều em sẽ dễ bị mê man và trầm cảm. Em có thể liên hệ đến đây để được giúp đơ xnhes, miễn phios á
https://lp.hellobacsi.com/6854e7531e87b40012b55b53
lp.hellobacsi.com