Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmLàm sao để loại bỏ cảm giác tiêu cực
Năm nay mình 17. Thật ra mình là người khá vô tư hoặc mình nghĩ là vậy. Mình không áp lực với học tập, cũng không lo lắng nhiều về các mối quan hệ xã hội. Nhưng quan hệ của mình và mẹ khá gay gắt. Mình với mẹ khi bình thường vẫn như bao mẹ con khác nhưng nhiều lúc mẹ mình cư xử rất quá đáng, mẹ mình thường áp đặt những điều không đúng lên mình và bắt mình nghe theo mặc dù biết nó hoàn toàn không đúng, bà thường hay vô cớ gây gỗ với mọi người trong nhà, tranh cãi vô cớ và bắt mọi người công nhận ý kiến của bà là đúng mà không quan tâm nó thật sự đúng hay không. Bà chửi bới tất cả mọi người, đập phá đồ đạc và bạo lực với gia đình. Nó không dừng ở mức độ như tranh cãi nhỏ nhặt trong gia đình mà rất quá đáng. Mình đã làm mọi cách để cải thiện mối quan hệ này nhưng mình càng cố gắng bà ấy càng ngày càng tệ đi. Mình thật sự chỉ muốn một nhát chết đi để chứng minh rằng bà ấy đã sai, sai ngay từ ban đầu. Nhưng rồi đôi lúc bà ấy lại bình thường như bao người khác khiến mình muốn xa cách hoàn toàn không được mà thân thiết cũng không xong
1 bình luận
Mới nhất
Chuyên mục liên quan