Ko biết cách gì hết
Em năm nay 18 tuổi vừa mới thi xong , em đang ở trong một gđ cấm đoán về tình yêu về việc đi học về việc đi làm , gđ em đang phá hủy tương tai của em ,em cảm thấy mệt mỏi tuyệt vọng muốn kết thúc nhưng sợ đau , họ xem em là nỗi nhục nhã nhưng em làm gì sai em từ khi hiểu chuyện đến bây giờ em luôn muốn thoát khỏi căn nhà này ngày nào em cũng nghe chửi em thấy mệt làm ơn chỉ em cách nào kết thúc nhẹ nhàng đi em muốn đi học tiếp em muốn được tự do nhưng cha mẹ đẻ ra có quyền mà em muốn kết thúc nhưng em sợ đau sau em hèn nhát vậy giúp em đi làm ơn
kết thúc cuộc sống không phải là giải pháp. Bạn xứng đáng được hạnh phúc và tự do. Hãy thử nói chuyện với một người mà bạn tin tưởng cùng tìm cách giải quyết nhé
chuyện này không quá to tát đến mức tutu đâu b ơi, làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ nhé
Mến chào em,
Sunnycare lắng nghe những chia sẻ của em. Sunnycare gửi đến em thông điệp rằng: "Em không phải là những lời người khác gán cho mình". Và em không cần phải vì ai mà từ bỏ bản thân mình.
SUNNYCARE hiểu rằng những gì em đang trải qua có thể khiến em cảm thấy ngột ngạt, bị kiểm soát và thiếu tự do đến mức muốn buông bỏ tất cả. Nhưng em ơi, hãy cùng nhìn lại một cách nhẹ nhàng hơn, để hiểu rằng có khi sự quan tâm của gia đình – dù không đúng cách – vẫn bắt nguồn từ tình thương.
🌱 Có thể cách gia đình thể hiện tình yêu với em chưa đúng như em mong đợi.
Có thể họ cấm đoán, la mắng, kiểm soát – khiến em cảm thấy mình như đang bị tước mất quyền sống cho riêng mình. Nhưng em ơi, đôi khi yêu thương được thể hiện bằng những điều không dễ chịu.
Người ngoài không ai cần theo sát em như thế.
Người dưng sẽ không cần nhắc nhở hay cấm đoán làm gì.
Chỉ có người thương mới cảm thấy cần lên tiếng – dù có thể lời nói đó làm tổn thương em.
Em có thể thấy mệt, thấy muốn thoát ra. Nhưng em vẫn còn may mắn – vì vẫn còn một mái nhà, vẫn còn người gọi là cha mẹ.
Nhiều người ngoài kia đang khao khát được một lần bị la, được một lần được gọi tên khi về muộn – chỉ để cảm nhận rằng mình thuộc về ai đó.
🌼 Về phía em, điều em cần không phải là chịu đựng mãi mãi – mà là học cách tích lũy.
Tự do không đến ngay tức thì. Nó đến khi:
Và giai đoạn này – chính là giai đoạn em đang tích lũy và rèn luyện điều đó.
Hãy xem đây là chặng đường tôi luyện nội tâm.
Mỗi việc em học được, mỗi điều em hiểu ra – sẽ là viên gạch xây nền cho tương lai tự do, hạnh phúc mà em đang khao khát.
💛 Em không sai khi muốn được sống là chính mình.
Nhưng thay vì kết thúc, hãy bắt đầu lại – một cách âm thầm, vững chãi.
Hãy sống như một hạt giống đang chờ ngày nở hoa – vì em còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước.
SUNNYCARE luôn tin em. Và thương em thật nhiều.
Nếu thấy mỏi, hãy cứ tạm nghỉ – chứ đừng rời bỏ.
Một ngày nào đó, em sẽ tự do – không vì ai cho phép, mà vì em xứng đáng, vì em đã dũng cảm vượt qua lúc này.
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
Trước hết, tôi muốn bạn biết rằng bạn không hề đơn độc. Có rất nhiều người trẻ cũng phải đối mặt với những áp lực tương tự. Điều quan trọng là bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ để vượt qua giai đoạn này một cách an toàn và lành mạnh. Tôi khuyên bạn nên tìm đến các chuyên gia tâm lý để được tư vấn và hỗ trợ. Họ có thể giúp bạn:
Chuyên mục liên quan