hay là em đi sẽ bớt đi 1 cái gai trong mắt mọi người

em hiện tại là hs lp 10 , em không biết nên nói sao về tình trạng của em nữa em sinh ra trong 1 bình thường có ba mẹ đầy đủ nhưng từ khi mẹ em ra nước ngoài kiếm tiền từ lúc em lên lp 3 em , bố em chìm vào rượu từ đó ngày nào cũng chửi mắng em , ở tuổi ấy các bạn ở lp em chưa phải nghe như lời chửi mắng đay nghiết , có người quen đến nhà cũng mắng em , với độ tuổi nổi loạn này em biết rằng những suy nghĩ của em trong mắt mn chỉ là nhất thời bồng bột , nhưng em chắc chắn ý định kết thúc mình thì không phải là nhất thời , sau khi em lên lp 8 thì mẹ em về em cứ nghĩ có mẹ về mình sẽ ổn hơn nhưng không ba mẹ lúc nào cũng mắng chửi em bằng những lời lẽ lăng mạ họ hết mắng em là súc sinh , mất d.ạ.y ,chó đẻ, đồ cái thứ mất d.ạ.y vịt giời nuôi tốn bạc ,... Đã vài lần em phản kháng vì họ nói sai thì ba mẹ lại xử dụng bạo lực với em. Họ lm em không còn muốn giao tiếp vs thế giới và ng thận ,em dần thu hẹp mình trở nên cứng đầu lì lợm . Em dần vụt tăng hy vọng sống nhưng em chết thì ko ai bảo vệ em gái em cả, nhưng đến hôm nay em không chịu được nữa , sự đè nén cảm xúc của em khiến em càng muốn tìm đến cái chết.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

1 bình luận

Chào con, tôi rất hiểu và chia sẻ với những nỗi đau mà con đang phải trải qua. Những cảm xúc của con lúc này hoàn toàn có cơ sở và không hề là "nhất thời bồng bột" như con nghĩ. Việc ba mẹ dùng lời lẽ lăng mạ, bạo lực với con là hành vi không thể chấp nhận được và gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý của con:

Ý định tìm đến cái chết là một dấu hiệu cho thấy con đang chịu đựng quá sức. Con cần biết rằng cuộc sống của con rất quý giá và có những con đường khác để giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng nhất lúc này là con cần tìm sự giúp đỡ. Con hãy mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình với một người lớn mà con tin tưởng như thầy cô giáo, cô chú, ông bà, hoặc một người thân khác. Họ có thể là cầu nối để con nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Con cũng nên tìm đến sự tư vấn từ các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Họ sẽ giúp con đối diện với những tổn thương, tìm cách bảo vệ bản thân và em gái con. Con không hề đơn độc. Có rất nhiều người sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy nhớ rằng, việc tìm kiếm sự giúp đỡ là một hành động dũng cảm và cần thiết để con có thể tìm lại hy vọng và cuộc sống bình yên. Các chuyên khoa như Tâm thần học, Tâm lý học, hoặc Công tác xã hội có thể cung cấp sự hỗ trợ chuyên sâu cho con.

4 ngày trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!